'Ngồi nghe chị vừa cười vừa kể chuyện như không có gì tự nhiên thấy đau lòng. Buồn lắm đó nhưng vẫn đi dự đám cưới người yêu cũ, thay vì trốn tránh thì phải trở nên thật kiêu hãnh…’



Có bao giờ các chị tự đặt câu hỏi, người yêu cũ bỏ ta đi rồi, giờ ta có có đủ can đảm để ngồi lại, đối diện với người đó hay không? Và các chị có đủ vị tha để đến dự hôn lễ của kẻ đã phụ bạc ta mới hôm qua, hôm nay đã thấy thiệp cưới gửi đến tận nhà không?


Mới đây, chị em lại xôn xao về câu chuyện của một người con gái cố nuốt nước mắt vào trong để đến một salon làm đẹp với hy vọng mình có thể thật kiêu hãnh đến dự đám cưới người yêu cũ. Sau 7 năm yêu đương mặn nồng, chỉ vừa mới chia tay 4 tháng, anh chàng kia đã vội vàng tổ chức đám cưới rồi gửi thiệp đến cho chị, mời chị tới để tận mắt nhìn thấy ngày vui của anh - người tưởng chừng như sẽ nắm tay chị hết quãng đời còn lại.



Cô gái cười nói kể về câu chuyện đau lòng của chính mình. (Ảnh minh họa)


Câu chuyện được thuật lại bởi một người xa lạ cũng vô tình đi làm đẹp cùng lúc với chị gái đáng thương trong một tiệm làm tóc: 'Vào tiệm salon tóc, đang ngồi làm tóc thì có một chị tầm 27, 28 tuổi, mặc đầm dạ hội lấp lánh bước vào ngồi kế bên mình, chị bảo nhân viên là chị muốn make-up và làm tóc để đi dự đám cưới.


Trong lúc làm tóc nhân viên hay hỏi han khách thì mới biết hôm nay chị ấy đi dự đám cưới người yêu cũ và kèm thêm một câu 'em phải làm cho chị thật đẹp nha'. Lúc đó không khí trong tiệm chùng xuống hẳn, nhân viên cũng không cười giỡn nữa, thậm chí anh quản lí rảnh rỗi còn qua làm tóc phụ. Chị ấy thấy vậy thì cười cười, 'chị không rành trang điểm, em cứ thấy kiểu nào hợp với chị nhất thì làm, PHẢI LÀM THẬT ĐẸP CHO CHỊ NHA'.


Lúc đó mình ngồi kế bên cũng thấy buồn cười, chị ấy nói chuyện với quản lí, bảo là yêu nhau 7 năm trời, vừa chia tay được 4 tháng thì thằng người yêu đi lấy vợ, nghe đồn là em gái, em họ gì của sếp. Ngồi nghe chị vừa cười vừa kể chuyện như không có gì tự nhiên thấy đau lòng. Buồn lắm đó nhưng vẫn đi dự đám cưới, thay vì trốn tránh thì phải trở nên thật kiêu hãnh'.



Đắng cay chứ, khi một người từng thề non hẹn biển với ta, yêu nhau suốt 7, 8 năm trời vậy mà mới xa rời 4 tháng đã có một cuộc hôn nhân chóng vánh; nhưng đau đớn hơn khi người ta lại mời cả mình đến dự ngày vui. Vui vẻ gì mà đi, nhưng không đi cũng khó, nên chị đã chọn đi đám cưới người cũ với một hình hài thật xinh đẹp, thật kiêu hãnh.


Câu chuyện thu hút hàng ngàn lượt quan tâm của cộng đồng mạng bởi tình huống trái ngang như trong phim. Nhiều người bình luận cho rằng, sao mà lại có loại đàn ông bội bạc đến như vậy ở trên đời, một số người thì tỏ ra đồng cảm và cho chị một vài lời khuyên, phải thật mạnh mẽ, phải thật vui để tìm một người xứng đáng hơn.



Những bình luận của cộng đồng mạng. (Ảnh: Facebook)



Trích một bình luận của người dùng mạng có tên M.A: 'Mình mới đợi người ấy hơn 2 năm rưỡi, năm nay 27 rồi mà vẫn thấy mệt mỏi. Đằng này 7 năm đằng đẵng rồi chia tay. Chị ấy chắc hẳn phải cố gắng nhiều lắm mới có dũng khí để đi dự đám cưới người yêu cũ đến như vậy'.


Một bình luận khác thì an ủi chị và những người chị em có hoàn cảnh đáng thương tương tự rằng hãy cứ vui vẻ sống, kiếm thật nhiều tiền để tận hưởng cuộc đời, xem những ngã rẽ này giống như một phần của duyên nợ đi cho nhẹ nhõm: 'Hãy kiếm tiền thật nhiều đi chị em, rồi sang London khóc, Paris khóc, hoặc đứng ở quảng trường Roma khóc...


Lúc qua đi rồi sẽ thấy rất bình thường. Vợ chồng thì xem như duyên số đi. Rồi chồng mình, vợ mình chưa hẳn là người bạn yêu nhất đâu, mà lấy rồi chưa hẳn sẽ sống cùng nhau đến hết cuộc đời đâu. Nói thế thôi, chứ dù sao thì thất tình cũng buồn lắm. Chủ thớt cố lên nhé!'.


Trước người con gái này, có những người phụ nữ rơi vào trường hợp tương tự, như chuyện mẹ đơn thân quyết định phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân để đi đám cưới chồng cũ, cha của con mình.



Có ai còn nhớ, bà mẹ một con quyết định đại phẫu toàn thân chỉ để đi đám cưới người yêu cũ? (Ảnh minh họa)


Vậy đó, mọi cuộc tình đều có thể kết thúc như một cơn mưa rào vào mùa hạn, chúng chóng đến, rì rào ngày đêm nhưng biết đâu sáng hôm sau đã tạnh, để mặc tiết trời vẫn cứ hanh khô... Những chàng trai, nếu có yêu ai thì hãy chứng tỏ cho các cô gái thấy một tương lai chắc chắn sau này, để họ vui vẻ mà chờ, mà đợi chứ đừng ngọt ngào sau 7 năm, 8 năm, 9 năm hay hàng chục năm rồi ngoảnh mặt bỏ đi như chưa có gì xảy ra.


Mượn cái kết của câu chuyện về chị gái đáng thương trên để nói đôi lời với các chàng trai trẻ: 'Các cậu con trai, các bạn yêu ai cũng được nhưng xin đừng giấu giếm gian dối người đó, một người con gái tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, năm 29, 30 tuổi các bạn vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời nhưng còn con gái thì không.


Nếu cảm thấy không đem đến cho người mình thương kết quả của như những lời hứa hẹn thì hãy để cô ấy còn kịp thời kịp lúc mà đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình'.



Chuyện vợ chồng thú vị:


http://www.webtretho.com/forum/f4559/gian-chong-ham-vui-quen-gia-dinh-vo-xu-dep-be-thuy-sinh-2473883/


http://www.webtretho.com/forum/f4559/phu-nu-muon-duoc-chong-yeu-hay-hoc-vo-pho-tong-thong-phap-2473567/


http://www.webtretho.com/forum/f4559/7-viec-dan-ong-lam-bi-vo-coi-la-toi-nang-nhu-ngoai-tinh-than-the-2472838/


Người yêu cũ không ngừng khóc khi tới viếng mộ Lê Công Tuấn Anh:


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/kEGQBdUrEG.jpg



Theo Min/Thoidai.com.vn


http://thoidai.com.vn/tin-tong-hop/sau-7-nam-yeu-co-gai-guong-cuoi-di-cat-toc-trang-diem-long-lay-de-du-dam-cuoi-nguoi-yeu-cu_t114c89n43941