Tôi không cần người ấy đến sớm ngay bây giờ đâu phải đến trễ một chút cũng được nhưng chỉ cần đến rồi đừng gieo hy vọng rồi vội vã rời đi. Trong tình yêu thứ mà tôi ghét nhất đó chính là đến và gieo hy vọng cho người khác, sau đó lại vội vã rời đi và không có một lý do gì cả. Bởi vì trong cuộc đời tôi đã bị người ta trêu đùa quá là nhiều rồi, cho nên là tôi hy vọng rằng trong cái tình cảm của mình thì tôi không phải gặp những cái vấn đề đó nữa. Và tôi ghét nhất là khi mà bị người khác trêu đùa chính tình cảm của mình. Tình cảm không phải là thứ để đem ra cho chúng ta đùa giỡn được đâu, chúng ta hãy nên biết trân trọng những cái đoạn tình cảm đó, và biết trân trọng cái tình cảm của người khác mặc dù chúng ta không thể đáp trả lại những cái tình cảm đó của người ta nhưng làm ơn cũng phải biết tôn trọng cái tấm lòng của người ta một chút. Và một điều tôi không thích nữa đó chính là người ta vội vã đến với bên cuộc sống của bạn, nhưng rồi bỗng một ngày nào đó người ta cũng vội vã rồi đi và không biết một lý do nào cả. Tôi thật sự phải nói rằng là rất ghét những cái cuộc chia ly trong một cái mối quan hệ nào đó, và dường như ai cũng như vậy cả. Làm gì trên đời này có ai thích sự chia ly đâu chứ, và sự chia ly đó đem đến cho chúng ta nhiều sự tổn thương, nhiều sự mất mát, và nhiều thứ nó đáng sợ hơn bao giờ hết. Và tôi chỉ hy vọng rằng cho dù là người tôi yêu sau này, và có thể là trong tương lai cho dù là có đến muộn một chút đi chăng nữa cũng không sao, tôi có thể chờ đợi được. Bởi vì có người ta nói chờ đợi là hạnh phúc, và tôi cứ chờ đợi chính tình yêu đích thực của đời mình thì không có gì là mệt mõi cả. Đến muộn một chút cũng chẳng sao, nhưng xin đừng nhanh đến rồi vội vàng rời đi và tôi cực kỳ ghét điều đó.