Không biết từ khi nào mà bản thân của tôi lại có cảm giác yêu đời, và cảm giác như trái tim của mình được sống trở lại vậy đó. Bởi vì ngày đó tôi bắt gặp ánh mắt của cậu thì tôi đã biết rằng trần gian này lại thêm một kẻ tương tư nữa rồi. Kể từ lúc đó tôi luôn suy nghĩ về cậu, nghĩ về cái ánh mắt đó nhìn tôi hiểu gì như thế nào, và lúc nào cũng suy nghĩ đến cậu như vậy thì tôi biết phải sống như thế nào đây. Kể từ đó tôi như một đứa mất hồn vậy, lúc nào cũng ở trên mày có thể suy nghĩ vậy cậu, không 1s một phút nào mà tôi luôn suy nghĩ về cậu cả. Cũng giống như những gì mà người ta hay nói uống nhầm một ánh mắt là mang cơn say cả đời, và tôi không biết là bản thân tôi lại uống nhầm phải ánh mắt của cậu khiến cho tôi say đắm đến như vậy. Tuy là những lời nói này có hơi sến súa một chút, nhưng mà hy vọng là cậu sẽ hiểu được tấm chân tình của mình, và hiểu được là mình thích cậu đến dường nào. Mình là một đứa khá là nhút nhát, cho nên cái việc mà đến gần cậu đó là cái gì của mình không có đủ can đảm để mà có thể làm điều đó rồi. Nhưng mà mình hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có đầy đủ tự tin, và mình tràn đầy năng lượng sẽ bước đến bên cậu và nói rằng là mình thích cậu nhiều lắm, thích cậu từ cái ngày lần gặp đầu tiên cắn mất đó khiến cho mình say đắm cậu lắm bây giờ. Cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào quên đi được cái ánh mắt ngày đầu tiên hôm đó, bởi vì nó đã khiến cho tôi mất ăn mất ngủ hơn một năm qua rồi, và không bao giờ mà tôi không nhớ về cậu cả. Và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội của mình dù chỉ là một giây phút nào đó chẳng hạn, và tôi sẽ nắm bắt cơ hội của mình bất cứ lúc nào. Cho dù là kết quả như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã dũng cảm và có thể nói ra những gì trong lòng mình, và hy vọng tôi sẽ gặp được một chút may mắn nào đó trong cái chặng đường đi tìm chính tình yêu của mình.