Tình yêu nó có thể thay đổi một con người và nó khiến cho con người ta không còn là chính bản thân của mình nữa. Có rất nhiều người khi đã yêu vào thì họ rất ngớ ngẩn, lúc nào cũng chỉ làm những chuyện ngu ngốc và vớ vẩn, và miệng thì cứ cười một cách ngộ nghĩnh, vô cùng kỳ lạ. Nếu như chúng ta đã từng bĩu môi chỉ vì những hành động lố bịch của những cặp đôi đang yêu nhau ở ngoài đường thì mình cần phải yêu ngay lập tức, bởi vì khi mình yêu vào rồi thì mình sẽ hiểu được những hành động đó của người khác là như thế nào, và nhiều khi bản thân của mình còn "điên điên dở dở" hơn người khác nữa. Những cặp đôi yêu nhau thì họ rất thường hay làm trò con mèo để có thể chọc cho người kia vui, tuy rằng những hành động đó lại rất kỳ lạ trong mắt của người khác nhưng đối với những người yêu nhau thì họ lại cực kỳ thích thú với những trò đó. Có những người thường ngày rất nghiêm túc, dù cho là có bình thường như thế nào thì xin lỗi, một khi bản thân của những người đó đã va vào tình yêu rồi thì chắc chắn họ sẽ phải làm những trò con mèo đó để có thể dỗ dành tình yêu của mình. Rồi sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải múa may quay cuồng và năn nỉ ỉ ôi, bày ra những trò mèo và những gương mặt nũng nịu để có thể dỗ dành và lấy lòng đối phương. Yêu vào rồi là sẽ bị u mê ngay lập tức, dù cho đó là những khuyết điểm hay chỉ là những hành động bình thường thôi chúng ta cũng cảm thấy rất đáng yêu, rất siêu phàm và vô cùng thán phục những hành động đó dù cho trong mắt của người khác đấy chỉ là những điều vô cùng bình thường. Chẳng hạn như là lấy giúp mình một món đồ đang ở trên cao, giúp đỡ mình cầm những vật dụng nặng hay là một hành động ga lăng nào đó cũng khiến mình rung động. Bởi vậy mới nói những người yêu nhau họ không hề bình thường chút nào, nhưng đối với họ những điều đó là những thứ khiến cho họ càng tin tưởng vào tình yêu này hơn, hạnh phúc hơn.