Dường như chúng ta lúc nào cũng có một quan niệm rằng người ấy là tất cả đối với mình hay là mình chính là cả một vũ trụ to lớn của họ. Và thật đáng lo ngại khi quan niệm này đôi khi nó có thể giết chết một mối quan hệ của chính bản thân chúng ta. Chúng ta cần phải nhớ thật rõ và thật kỹ rằng, không có ai trong cuộc đời này là tất cả cuộc sống của người còn lại cả. Chúng ta chỉ nên xây dựng những mối quan hệ khác như là với bạn bè hoặc là gia đình, ngoài ra không được xây dựng nó với quan hệ tình cảm của cả hai người. Nếu như chúng ta cứ quan niệm như vậy mãi thì mọi thứ có lẽ sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Dù cho là cả hai người đã yêu nhau được bao lâu rồi nhưng hãy cùng nhau bày tỏ những lời yêu thương và những sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất, mỗi ngày cả hai cùng nhau làm điều đó sẽ tăng lên tình cảm của mình. Chúng ta hãy dành ra những lời nói ngọt ngào, những hành động chăm sóc và những cử chỉ nhỏ nhặt để có thể thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Và khi họ cảm nhận được rồi thì họ sẽ lại càng yêu thương mình hơn và họ sẽ trân trọng mình hơn nữa, từ đó họ sẽ có thêm động lực thêm những niềm hạnh phúc, cả hai cùng nhau tiếp tục xây dựng mối quan hệ này càng trở nên tốt đẹp hơn và bền vững thêm nữa. Và những gì mà chúng ta cần phải làm nó thực sự rất đơn giản và rất nhỏ nhặt, chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào dành cho nhau thì nó cũng tạo nên một niềm hạnh phúc lớn cho đối phương. Điều quan trọng hơn hết đó chính là cách cư xử của cả hai người khi xảy ra những mâu thuẫn. Thay vì cả hai người cứ đấu đá lại với nhau cùng với những lời nói tiêu cực, thì điều tốt nhất mà chúng ta cần phải làm đó chính là cùng nhau tìm ra tiếng nói chung và tiếp tục phát triển nó lớn hơn, cùng nhau ngồi lại và nói ra những quan điểm của bản thân để đối phương có thể hiểu cho những vấn đề của mình.