Chuyện tình yêu đối với mỗi người mà nói, nếu như ai đã từng trải qua rồi hoặc đang trải qua mà tình cảm không được tốt thì người tổn thương nhất có lẽ vẫn chính là con gái.

Vì khi yêu con gái thường hay chung tình, quan tâm người mình yêu còn đàn ông con trai thì ngược lại rất ít ai có thể đủ chín chắn để trân trọng được người con gái bên cạnh, vì thói của họ là chinh phục, khi đã chinh phục được rồi thì dĩ nhiên là họ sẽ chán mà dễ dàng buông bỏ. Vậy nên con gái buồn, con gái khóc, con gái đau đớn vì bị người yêu phản bội, bị người yêu ruồng bỏ. Có người đủ dũng cảm và mạnh mẽ sẽ vượt qua được đau khổ này, nhưng có những người yếu đuối chìm trong nó khó mà thoát ra được, hoặc có khi còn tự hành hạ bản thân, cùng cực lắm thì tự tìm đến cái kết cho mạng sống. Buồn thay, những cô gái ấy thật đáng thương biết bao nhiêu, tiều tụy, hốc hác, rầu rĩ, nhan sắc xuống cấp trầm trọng không còn xinh đẹp nữa.

Khi không yêu ai thì con gái sẽ cứ hồn nhiên sống cuộc đời của mình chẳng cần người đàn ông bên cạnh, cô ấy chẳng bị yêu đương khổ đau làm cho rầu rĩ xấu xí. Mà khi không thuộc về ai như thế, tươi xinh như thế sẽ khiến bao gã đàn ông khác nhòm ngó, thứ gì mà đàn ông họ chưa chinh phục được tất nhiên sẽ là lạ, là đẹp, vậy đó.

Nhưng hãy tưởng tượng khung cảnh khác như một cô gái đã thuộc về một người đàn ông, người đàn ông rất yêu cô ấy, trân trọng cô ấy. Cô ấy sẽ sống trong hạnh phúc, vui tươi, không bị buồn đau nào làm cho thân tàn ma dại, tình yêu làm cô ấy trở nên đầy sức sống và xinh đẹp hơn bao nhiêu, nhiều người nhìn vào hẳn là sẽ ngưỡng mộ và ao ước được như cô ấy. Vậy mới thấy con gái khi không thuộc về ai đã xinh đẹp rồi, nhưng khi thuộc về người đàn ông biết trân trọng họ thì con gái lại càng xinh đẹp hơn.