Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi này thường chỉ lo đi học rồi về có phụ việc nhà thêm cho ba mẹ thì phụ, ngoài ra vẫn chưa phải lo lắng về chuyện miếng cơm manh áo ra ngoài bươn trải sự đời.

Người ta thường hay nói tuổi học trò thơ ngây, mộng mơ, và tình cảm của cái tuổi này cũng thế. Tình cảm khi còn ngồi trên ghế nhà trường đa số đều vô tư, hồn nhiên, cậu này có thể thích cậu kia chỉ vì một nụ cười hay ánh mắt, có thể cảm nắng chỉ vì một giấy nhìn nhau,... Hầu như khi phụ huynh phát hiện con mình còn đang đi học mà yêu đương thì chắc chắn sẽ ngăn cấm liền, họ giáo dục tư tưởng con cái rằng đang học thì phải lo tập trung vào việc học và không nên yêu đương làm gì mà ảnh hưởng. Đúng vậy, tôi đã thấy nhiều bạn vì yêu đương mà quên mất đi cái chính là việc học của mình, các bạn ấy đắm chìm trong những cảm xúc của tình yêu, ngọt ngào khi vui vẻ bên nhau, buồn tủi khi giận hờn, trách móc ghen tuông hay đơn giản chỉ là tính khí trẻ con giận dỗi nhau vậy thôi, rồi lo đi dỗ dành, lo mua quà tặng bạn, lo đối phương đau ốm, ánh mắt lúc nào cũng kiếm tìm bóng hình đã thân quen. Các bạn ấy mù quáng đến mức chỉ quanh quẩn yêu đương suốt ngày gây nên tình trạng việc học bị sa sút, những bài kiểm tra bị điểm kém, trên lớp học cũng không chú ý mà đầu óc toàn suy nghĩ mộng mơ. Nhưng cũng có những bạn cũng yêu nhưng việc học không nhưng không kém đi mà lại là tốt hơn lên rất nhiều, vì mấy bạn ấy biết cân bằng giữa các bên, ý thức được việc học là cần thiết và quan trọng nhất, dù có chia tay thì vẫn phải ráng mà học chứ không khóc lóc sướt mướt rồi buông thả cái điều chính trước mắt.

Vậy cho nên nếu hỏi khi còn đang đi học thì có nên yêu hay không? Điều này cũng còn tùy vào nhận thức của mỗi người, tốt nhất là các bạn hãy tập trung vào việc học của mình, cảm thấy chuyện tình cảm có thể làm ảnh hưởng thì hãy dứt khoát buông chớ có lún sâu. Bên cạnh đó thì cách quan tâm, giáo dục đúng đắn của phụ huynh cũng đóng góp không kém phần quan trọng.