Trong tình yêu đôi lúc chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu, cho nên là người ta luôn luôn khẳng định một điều rằng ai là người yêu nhiều thì người đó sẽ thiệt thòi rất là nhiều. Cho dù bạn là nam, hay là nữ gì cũng vậy bất kể ai khi mà yêu mà đến khi họ thật sự yêu rất nhiều, và rất là chân thành thì đúng gì lạ khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh thì họ sẽ cảm thấy là tổn thương nhiều hơn so với người còn lại. Đương nhiên là khi chúng ta yêu nhiều thì đến lúc mà gặp chuyện gì đó trắc trở trong tình cảm thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn, và bị tổn thương nhất là những lúc mà chúng ta bị phản bội.

Những người họ thương yêu nhiều trong tình yêu thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ nghĩ đến cái cảnh mà phải chia tay đâu, và họ sẽ không bao giờ muốn bản thân của mình phải chịu nhiều đau khổ, phải trải qua cái giai đoạn mà mất đi người mình yêu như vậy họ không muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng mà trong tình yêu thì khó đoán trước được điều gì lắm, cho nên là chúng ta cứ hạnh phúc được ngày nào thì cứ tận hưởng ngày đó đi, bởi vì chúng ta không thể biết trước được điều gì xảy ra trong tương lai đâu. Với lại người ta luôn luôn nói một điều rằng là hạnh phúc không phải là cả hai sẽ mãi mãi bên nhau, mà hạnh phúc chính là khi mà gặp sóng gió trong chuyện tình cảm thì cả hai cùng nhau cố gắng mà vượt qua, chứ không phải vì những cái chuyện khó khăn đó mà chúng ta chọn cách buông tay nhau là không phải hạnh phúc thật sự.

Đôi khi con người ta sợ yêu là như thế đấy, bởi vì người ta sợ là mình quá chân thành, quá chung tình với một người nào đó cho nên là cái tình cảm của họ dành cho người đó quá là nhiều, và đến một lúc nào đó cả hai không còn đi bên nhau nữa thì họ sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Thì điều đó là đương nhiên rồi, bởi vì ai là người yêu nhiều thì người đó thiệt thôi nhiều mà thôi.