Đàn bà sinh ra với cơ thể mỏng manh, yếu đuối hơn đàn ông, đây là điều vốn không thể khác. Nhưng ý trí, nghị lực có mạnh mẽ hay nhu nhược, có sáng suốt hay mù quáng lại dựa vào chính bản thân mỗi người.


Không ai sinh ra mà có sẵn hiểu biết, trưởng thành, có sẵn bản lĩnh xông xáo, dám yêu dám hận. Điều này còn tùy thuộc vào nhận thức, trải nghiệm của mỗi cá nhân. Vậy nên đừng bảo giờ đổ diệt rằng cứ phụ nữ là ngốc nghếch, là cảm tính, là mềm yếu, cứ phụ nữ là khổ.


Khổ hay không là do bản thân, không phải bởi mình là phụ nữ. Và thứ thể hiện rõ ràng nhất sự khôn ngoan, bản lĩnh của người phụ nữ “vạn người mê”, ấy là có con mắt tinh tường, có thái độ dứt khoát với cuộc đời của chính mình. Họ không đặt hạnh phúc vào tay kẻ khác, cũng không để bất kỳ ai quyết định họ phải sống như thế nào.


Họ biết cách nhìn người, biết cách lựa chọn, biết cách loại trừ những điều gây tổn hại đến mình. Đặc biệt, họ không bao giờ cho phép 3 kiểu người này bước chân vào cuộc đời họ, khiến họ tổn thương.


Người đàn ông từng phản bội mình



Đàn bà hơn nhau chính là cầm lên được bỏ xuống được. Yêu ai, đàn bà cũng đều mong có kết cục viên mãn, có thể yêu thương nhau, bình an cùng nắm tay đi đến cuối đường.


Nhưng đời khó lường, lòng người lại càng khó đoán hơn. Bao yêu thương, hy sinh, nhẫn nhịn chỉ cầu một chữ “mãi mãi”, nhưng rồi cuối cùng lại bị chính người mình yêu thương nhất nhẫn tâm phản bội, nhẫn tâm gian dối.


Trước cám dỗ, trước những bóng hồng hấp dẫn ngoài kia, người đàn ông ấy không đủ bản lĩnh cưỡng lại, không còn nhớ gì đến vợ con ở nhà trông ngóng, đến trách nhiệm, nhân phẩm của bản thân họ.


Nhưng đàn bà ạ, người đàn ông đang tâm phụ bạc, lừa dối bạn để lên giường cùng người khác, đừng phí hoài tâm can mà tiếc nuối, đừng vì họ mà rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.


Chung thủy cũng là một loại bản lĩnh, nếu tình thương với vợ con đã rơi rớt nhiều đến thế, nếu anh ta có tự trọng, còn biết nghĩ đến danh dự của bản thân và gia đình, anh ta đã không làm thế!


Phụ nữ hãy mạnh dạn mà đá phăng người đàn ông này ra khỏi đời, đừng bao giờ cho anh ta thêm bất cứ cơ hội nào khác. Chỉ khi đó bạn mới mong có được hạnh phúc mới.


Người từng lợi dụng mình



Bạn nên nhớ, trên đời này có 2 kiểu kết thân. Một là kết thân có điều kiện, hai là kết thân đơn thuần vì cảm thấy quý mến, thoải mái, vui vẻ khi cạnh nhau.


Kiểu kết thân vì thấy có thể trục lợi, vì nhìn thấy lợi ích từ đối phương mình có lúc cần đến thật sự không quá đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi kiểu người này bỗng nhiên trở mặt từ bạn thành thù vào một ngày đẹp trời nào đó…


Thật ra kiểu người này cũng không cần đoạn tuyệt, từ mặt hoặc khăng khăng không kết giao, chỉ có điều hãy giữ một khoảng cách nhất định với họ, đừng bao giờ đặt niềm tin vào họ cũng như để họ bước quá sâu và cuộc sống của mình.


Còn nếu đã trót thân thiết mới nhận ra, thì cũng đừng nuối tiếc mà gạt phăng họ khỏi đời, đừng cố chấp nghĩ rằng có thể thay đổi được con người, ý đồ của họ. Không thể và cũng không đáng đâu!


Người trước sau không như một



Người trước mặt chị chị em em tình thương mến thương là thế, nhưng chỉ ngoắt đi 1 cái liền trở mặt nói xấu, chỉ trích bạn ngay được quả thực rất đáng sợ. Nhưng cũng đừng ấm ức làm gì, bởi những kẻ như vậy, vốn chẳng đáng để bạn buồn lòng, bận tâm. Hơn nữa, họ nói xấu bạn bao nhiêu chỉ chứng tỏ họ ghen tỵ với bạn bấy nhiêu. Bởi khi thấy mình thua kém, khi tụt lại phía sau đối phương họ ắt sẽ nảy sinh tâm lý muốn vùi dập bạn.


Vậy nên đừng hơn thua làm gì chỉ khiến bản thân tổn hại nhan sắc, chỉ khiến bản thân rước bực dọc vào người. Thiên hạ nói gì mặc họ, bạn sống thế nào mới là quan trọng.


Cách tốt nhất để đối đầu với những sóng gió ấy là hãy cứ sống đời mình, thật huy hoàng, tươi vui. Hãy để người đang tâm hãm hại bạn phải cúi đầu nhận thua, không dám hó hé thêm bất cứ điều gì không đúng sự thật nữa.