Mẹ vừa xuống sảnh chung cư lấy hàng, con đang ngủ đã bò ra cửa sổ tầng 33.

Bà ra ngoài mua một ít muối, về nhà đã thấy cháu không còn nữa vì bị chăn đè ngạt.

Ai cũng biết rằng không nên để trẻ con ở nhà một mình. Nhưng nhiều người làm cha làm mẹ vẫn chủ quan. Dù sao khi ở nhà cùng con thì con vẫn ngủ ngoan 2,3 tiếng, ra ngoài một chút có sao đâu.

Một người mẹ đã suýt phải trả giá vì hành động của mình. Cậu chuyện xảy ra vào ngày 16/4 vừa rồi được chính người mẹ chia sẻ: “Đừng ai bỏ con một mình như tôi.”

hình ảnh

Ảnh OST

Người mẹ có một đứa con 3 tháng, hôm đó cô có việc phải đi ra ngoài, nhưng đứa trẻ rất nhỏ, để nó ra ngoài bất tiện. Sau đó, sau khi đứa trẻ ngủ say, mẹ cho rằng đứa trẻ sẽ ngủ trong vài giờ, vì vậy cô muốn tận dụng thời gian này để ra ngoài làm một số việc.

Tất nhiên, người phụ nữ cũng sợ con tỉnh giấc giữa chừng, nhưng cô “khôn ngoan” nghĩ ra cách theo dõi con từ xa để có thể về nhà kịp thời nếu có tình huống!

Vì vậy, người phụ nữ đắp chăn cho đứa trẻ và tự tin ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài, cô không quên theo dõi màn hình, chú ý đến từng cử động của em bé!

Em bé ngủ rất yên bình, và tần suất người phụ nữ theo dõi giám sát giảm dần. Cho đến khi cô xem lại giám sát, người mẹ đã vô cùng sợ hãi.

Đứa bé tỉnh lại lúc nào cũng không biết, khóc cũng không ai ôm, cho nên hai tay nhỏ bé của nó cứ vẫy vẫy, thậm chí còn bị chăn đắp trên người trùm lên mặt, trùm kín cả đầu. Người phụ nữ đột nhiên toát mồ hôi lạnh, bởi vì chăn tương đối dày, đứa trẻ sau khi đắp xong sẽ khó chịu, càng khóc dữ dội, sẽ gây nguy hiểm ngạt thở bé.

Người mẹ vội vã về nhà ngay lập tức, nhưng cô ở rất xa nhà, khi cô về đến nhà, đứa trẻ có thể không còn nữa. Nghĩ đến đây, người phụ nữ không dám nghĩ nữa, vừa sợ vừa tự trách mình, không biết nên làm thế nào. Khoảnh khắc đó, mẹ chĩ muốn mọc cánh và bay đến bên em bé biết bao.

Nhưng không có cách nào, người phụ nữ chỉ có thể tuyệt vọng lái xe về nhà, cầu nguyện đứa trẻ không sao!

hình ảnh

Ảnh OST

Tuy nhiên, ngay sau đó, trái tim cô như ngừng đập, bởi vì cô phát hiện tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng yếu ớt...

“Làm sao, làm sao, làm sao?”, trong lòng rối như tơ vò, mẹ không biết phải làm sao. Chợt nhớ ra cảnh sát nên vội gọi số khẩn cấp.

“Làm ơn xin hãy giúp tôi, con tôi ở nhà một mình, nó mới 3 tháng. Chăn đã che kín mặt nó. Tôi đang ở bên ngoài chạy về nhà. Nhưng sợ là đã muộn, nó sắp ngạt thở, nhanh lên, làm ơn!"

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức lái xe đến khu dân cư nơi người phụ nữ sinh sống, chỉ vài phút sau đã đến tầng dưới nhà người phụ nữ.

Dù đã gọi cảnh sát nhưng lòng bà mẹ vẫn nóng như lửa đốt. Nhìn vào camera, em bé vẫn giãy giụa dưới tấm chăn. Từng giây từng phút trôi qua, người mẹ lòng như lửa đốt, tự trách bản thân mình rất nhiều. Con mới 3 tháng thôi mà, sao lại để con ở nhà một mình.

Vì người phụ nữ đã nói trước với viên cảnh sát mật khẩu của khóa, vì vậy sau khi cảnh sát đến trước cửa, anh ta đã trực tiếp dùng mật khẩu để mở khóa và đi vào!

Cảnh sát chạy đến chỗ đứa bé ngay lập tức, và đứa bé đã ngừng khóc. Viên cảnh sát không có thời gian nghĩ ngợi, vội vàng vén chăn lên, cầu nguyện đứa nhỏ bình an vô sự...

hình ảnh

Ảnh OST

Hàng chục giây sau, đứa trẻ kêu lên. Viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không kìm được hét vào mặt người phụ nữ trước camera giám sát: "Cô có bao nhiêu đứa con thế?"

Sau đó, viên cảnh sát liên tục chạm vào đứa bé để xoa dịu nó, và xác nhận rằng hơi thở của nó đã trở lại bình thường, rồi đợi người mẹ quay lại.

Người phụ nữ trở về nhà với nỗi sợ hãi kéo dài và cúi đầu cảm ơn anh cảnh sát. Và viên cảnh sát một lần nữa nói với người phụ nữ rằng lần này còn may mắn, đừng bao giờ để điều đó xảy ra nữa.

Sự việc này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, một số cư dân mạng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên nhìn họ thấy một em bé ở nhà một mình khi còn nhỏ như vậy.

“Tôi cũng là một người mẹ, tôi không dám đặt con trai lên giường một mình khi ăn và đi vệ sinh. Người mẹ này quá chủ quan, nếu xảy ra chuyện gì, cô ta sẽ hối hận cả đời!”

“Dù sao cũng không nên đắp chăn cho bé, trên giường bé không nên để bất cứ gì ngoài em bé.”

Một số cư dân mạng còn cho rằng, có việc gì cấp bách hơn con cái mà không thể mang theo con bên mình? Ngay cả khi mẹ không thể mang đứa trẻ đi cùng, ít nhất hãy tìm một người nào đó chăm sóc em bé. Nếu mẹ không theo dõi qua camera và cầu cứu, cháu bé có còn sống được?

Nhưng một số cư dân mạng lại thông cảm cho người mẹ. Người cha ở đâu vào lúc này, nếu có người giúp cô ấy chăm sóc đứa trẻ, cô ấy sẽ cũng chẳng tới mức bỏ con ở nhà ra ngoài một mìn. Thay vào đó, chúng ta nên ca ngợi sự thông minh của người mẹ này. Cô có thể nghĩ đến việc báo cảnh sát là giải pháp tốt nhất. Và đạo đức được sử dụng để kiềm chế bản thân, thay vì phán xét người khác.

Điều mà người cảnh sát này đã cứu không chỉ là một mạng sống mà còn là hạnh phúc của một gia đình. Một khi không còn con, người phụ nữ sẽ sống trong sự dằn vặt bản thân, và chồng cô ấy có lẽ sẽ khó tha thứ cho cô ấy...

hình ảnh

Ảnh OST

Toàn cảnh sự việc chưa rõ, người mẹ không đưa ra bất kỳ bình luận nào mà chỉ nhắc nhở tất cả các bậc cha mẹ: Bất cứ lúc nào cũng không được để trẻ ra một mình.

Cách đây không lâu, một bà mẹ đã chia sẻ trải nghiệm trẻ em của mình về việc em bé đã được đắp chăn. Lúc đó chị muốn ra ngoài đi dạo mua đồ về nhà nên đã nhờ chồng chăm con. Trên đường về, chị kiểm tra màn hình thì thấy bé giãy giụa trong chăn. Chị vừa chạy về vừa gọi điện cho chồng, phải mất 2 phút sau ông chồng đang ngủ quên bên cạnh con mới tỉnh.

“Nhìn con vật vã mà lòng xót xa quá. Suýt nữa tôi đã gây với chồng một trận và bỏ nhau luôn.”, mẹ chia sẻ.

Một bà mẹ ở nước ngoài cũng chia sẻ một video và nhắc nhở tất cả các bậc cha mẹ: Đừng đặt bất cứ thứ gì vào chỗ ngủ của em bé.Trong video, em bé đang ngủ trong cũi với chiếc chăn kê sát đầu, em bé đang vẫy bàn tay nhỏ bé của mình thì bất ngờ tay quơ trúng chăn, chăn trùm thẳng vào mặt. Sau khi bị chăn che hết mặt, bé cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn không làm được.

Đứa bé giãy giụa, rồi dần dần chuyển động ngày càng yếudần... 

Rất may bố mẹ đến kịp thời nên không gây nguy hiểm gì cho bé, người mẹ mẹ đã gửi video với tiêu đề “Em bé được cứu kịp thời nhưng không phải em bé nào cũng may mắn như vậy”, để nhắn nhủ đến tất cả các bậc cha mẹ.

Thật vậy, không phải em bé nào cũng may mắn như vậy, và một số em bé đã mất mạng vì điều này. Một tai nạn như vậy thực sự là một nỗi đau mà cha mẹ không thể chịu đựng được.

Trẻ sơ sinh nên ngủ ở tư thế ngủ an toàn, nếu ngủ sai sẽ tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường.

Thứ nhất: Không để trẻ nằm sấp khi ngủ

Theo dữ liệu từ Viện Y tế Quốc gia NIH, so với việc nằm ngửa khi ngủ, nằm sấp sẽ mang lại nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh cao gấp 1,7 đến 12,9 lần. Vì nằm sấp có thể khiến trẻ hít thở không khí mà đã được hít thở trước đó. Dẫn đến hít phải khí carbon dioxide dư thừa. Đồng thời, khi nằm sấp khi ngủ, đầu trẻ sẽ hụp xuống, mặt sẽ úp thẳng xuống giường, chặn miệng và mũi, làm tăng nguy cơ ngạt thở.

Thứ hai: Không ngủ chung giường với con

Đối với trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi, nơi an toàn nhất để ngủ là trong cũi ở cùng phòng với mẹ.

Bằng chứng nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy trẻ sơ sinh ngủ chung giường với bố mẹ có thể giảm 50% nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.Trẻ sinh non và nhẹ cân có tỷ lệ tử vong cao hơn khi ngủ cùng giường với bố mẹ. Đồng thời, người lớn và trẻ sơ sinh ngủ chung giường cũng có thể khiến người lớn vô tình đè lên người trẻ, hoặc trẻ mắc kẹt giữa tường và thành giường.

Thứ ba: Không để bé vừa ăn sữa mẹ vừa ngủ

Nhiều em bé quen ăn sữa mẹ rồi ngủ, điều này tạo thói quen khiến bé khó đi vào giấc ngủ, dễ bị sâu răng và sặc sữa.

Để đảm bảo an toàn cho giấc ngủ của bé, hãy nhớ:

Không che đầu em bé

Để tránh trẻ luồn lách trong cũi, hãy đặt trẻ ở tư thế chân của chúng ở cuối cũi.

Nệm em bé phải chắc chắn, bằng phẳng, vừa vặn, sạch sẽ và có lớp chống thấm bên ngoài.

Đừng để bé quá nóng (hoặc quá lạnh). Trẻ sơ sinh điều chỉnh nhiệt độ cơ thể chủ yếu thông qua mặt và đầu, và cách tốt nhất để tránh quá nóng là đặt trẻ nằm ngửa, không che đầu và mặt.

Trẻ sơ sinh không bao giờ được đắp bình chăn điện khi ngủ. Tránh xa bộ tản nhiệt, lò sưởi hoặc lửa và không ngủ dưới ánh nắng trực tiếp.

Miệng, mũi và các cơ quan hô hấp khác của trẻ không bị cản trở, khi ngủ tốt nhất không nên đắp chăn quá dày.

Nơi an toàn nhất cho bé ngủ là cũi nằm cùng phòng với mẹ, thuận tiện và an toàn khi cho con ăn sữa mẹ.

Không để đồ lặt vặt trên nôi. Bé dưới 1 tuổi không cần lót trên đệm, chỉ cần một tấm drap phù hợp.

Lấy đồ chơi, gối, chăn, quần áo ra khỏi nôi và nếu dùng chăn cho bé, hãy đảm bảo rằng tất cả các mép chăn đều được nhét dưới đệm và không quá trơn.

Đừng bao giờ, đừng bao giờ để trẻ một mình ở nhà.