Bản thân là một người mẹ thì ai chẳng muốn con mình sẽ được khỏe mạnh, ăn thì cứ tăng cân ổn định ở mức độ vừa phải. Nhưng mà những suy nghĩ của người xưa họ chẳng giống mình và cứ áp đặp chuyện cân nặng của con trẻ làm cho chúng ta thêm sầu phiền mà thôi.
Ấy vậy mà mỗi lần về thăm ông bà nội thì cứ bị chê hoặc mấy bà hàng xóm dưới quê cứ hỏi sao mà thằng nhỏ cứ nhìn không được mập vậy, rồi hỏi hay là vợ chồng lo làm việc mà bỏ bê con cái, phải mập lên mới khỏe chứ. Thực sự mình cũng chẳng biết giải thích như thế nào bởi vì mặc định những suy nghĩ ấy đã không thể thay đổi được ở họ rồi.