Nhìn ông bố dùng cái vá hớt tóc cho con cùng biểu hiện từ ánh mắt của đứa trẻ, dân mạng được phen dở khóc dở cười với bố con nhà này.

Có một nỗi sợ mang tên sợ cắt tóc ở những đứa trẻ nhỏ khiến bố mẹ đau đầu. Cắt tóc cho trẻ cũng kinh khủng như đi tiêm, trẻ đến tiệm cắt tóc sẽ khóc thét đủ thứ, cựa quậy, chống đối liên tục khiến các chú hớt tóc khó mà làm việc được.

Nhưng cũng không thể để mặc tóc con dài ra mà không cắt, vừa nóng nực, vừa bẩn, ngứa da đầu. Với những đứa trẻ hay khóc nháo khi đến tiệm hớt tóc, phụ huynh bèn nghĩ ra cách cắt tóc cho trẻ tại nhà vừa an toàn lại tiết kiệm chi phí.

Chỉ cần mua dụng cụ hớt tóc tông - đơ bán đầy trên mạng về là có thể đẩy tóc cho con. Nhưng dù sao cũng không chuyên nghiệp nên nhiều bố mẹ đã nảy ra nhiều sáng kiến hớt tóc dở khóc dở cười. Từ việc lấy cái bát úp lên để cắt hay dùng cả vỏ dưa hấu, thậm chí có ông bố dùng chiếc vá để hớt tóc cho con, nhìn biểu cảm con trai đúng là tội nghiệp.

Ông bố dùng “vá lổ” để cắt tóc cho con trai

Người bố nhận thấy rằng tóc của đứa trẻ đang dài ra và ông tự dưng có cảm hứng muốn cắt tóc cho con trai tại nhà. Ông không biết cách dùng lược để tỉa tóc cho con như thợ chuyên nghiệp bèn nghĩ ra sáng kiến.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Ông dùng một cái vá có lỗ chụp lên đầu con, rồi cứ thế lấy tông-đơ đẩy theo, từng chút một. Không biết thành quả ra sau nhưng nhìn biểu cảm của đứa nhỏ thì thật không thể nhịn cười.

Bé trai có vẻ không hài lòng với cách làm của bố mình, trong quá trình cắt tóc, đôi mắt đứa nhỏ kiểu như “không thể thích nổi”, “bố làm gì tóc con thế này”, dân mạng cũng một phen vào xin thay cho đứa trẻ: “Để con ra tiệm đi, nhìn mặt con đáng thương chưa kìa”.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Biểu cảm khó đỡ của những đứa trẻ khác khi bị cắt tóc

Không chỉ có biểu cảm của cậu bé trên khiến dân mạng cười như được mùa, biểu cảm của những em bé khác khi đối diện “nỗi sợ hớt tóc” cũng khiến dân tình khó đỡ.

Em bé thứ nhất: Đôi mắt to tròn rất dễ thương nhưng nét mặt đơ cứng, cái môi nhỏ nhếch lên kiểu không biết người ta đang làm gì trên đầu mình kìa. Một bức ảnh hớt tóc nhuốm màu hoang mang là đây.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Em bé thứ 2: Sợ hãi quá, khóc nức nở, đây là kiểu em bé đi hớt tóc mà bố mẹ hay gặp nhất, cũng là đau đầu nhất. Không biết con sợ cây kéo, sợ khi tóc bị cắt mất hay sợ chú hớt tóc mà khóc đến đỏ mặt, đau lòng thế kia. Nhưng đằng nào thì cũng bị hớt tóc.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Em bé thứ 3: Một sự hụt hẫng nhẹ, có lẽ kiểu tóc không đúng ý rồi, kiểu như không hiểu sao lại bị cắt kiểu tóc xấu xí thế này nữa, hoàn toàn nản lòng với chú hớt tóc rồi.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Cần lưu ý gì khi cắt tóc cho con trẻ?

Thực ra trẻ con cũng có lòng tự trọng, biết đẹp và xấu, vì vậy cha mẹ không nên tự tiện cắt tóc cho con.

  • Đừng nói những câu khiến con thấy sợ cắt tóc

Cũng giống như việc đi tiêm, trước khi đến bệnh viện, cha mẹ sẽ vô tình nói với trẻ rằng đừng sợ, điều này gián tiếp tạo cho trẻ cảm giác sợ hãi. Vì vậy, khi đưa trẻ đi cắt tóc, trước hết cha mẹ phải giữ tâm lý yên tâm, thoải mái giống như đưa con đi mua quần áo mới hay đi chơi. Cần nhớ là luôn ở cạnh con để con thấy an toàn.

  • Đến tiệm cắt tóc và tôn trọng thẩm mỹ của trẻ

Để tiết kiệm chi phí, nhiều bậc phụ huynh đã tự tay cắt tóc cho con mình tại nhà, nhưng nếu không khéo sẽ khiến tóc con bị xấu, ngố khiến con bị mọi người xung quanh trêu chọc, trẻ bị chê cười vì kiểu tóc của mình sẽ sinh ra tâm lý tự ti. Vì vậy nên đưa con đến tiệm tóc.

Dùng vá hớt tóc cho con thú vị nhưng chưa chắc đã tốt khi mà chính đứa bé cảm thấy không ổn, từ đó sinh ra sự tự ti với mái tóc mới của mình, thậm chí chẳng dám ra đường. Các ông bố bà mẹ nên tinh tế hơn, tóc của con hãy để con được ra tiệm hớt theo ý thích.

Theo daydaynews