Giữa biển trời mênh mông, họ đã tìm thấy nhau trong niềm vui sướng nghẹn ngào. Người mẹ kiên trì đi tìm con suốt 32 năm qua đã được đền đáp.

Mẹ không muốn rời xa con lần nữa”, 32 năm không bỏ cuộc và cuối cùng đã được gặp con, câu nói của người mẹ 61 tuổi khiến tất cả những người có mặt đều nghẹn ngào xúc động. 32 năm tìm con 2 tuổi bị thất lạc, bà đã không dám sinh con thứ hai vì muốn toàn tâm toàn ý tìm kiếm đứa con trai đáng thương của mình. Tấm lòng người mẹ không gì có thể đo đếm được.

Hàng xóm nói ông bố "tôi không đẻ, tôi không nuôi" vốn rất chiều vợ con, cảnh đời éo le mới làm thế

hình ảnh

Cuộc gặp gỡ vào ngày 18/05 vừa qua của đứa con 32 năm thất lạc cha mẹ ruột được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình Trung Quốc khiến cho rất nhiều phụ huynh có con thất lạc được tiếp thêm hi vọng.

hình ảnh

Vào ngày 17 tháng 10 năm 1988, tại khách sạn Jinling trên phố Tây An, Thiểm Tây, ông Mao Zhenjing dặn cậu con trai nhỏ đứng yên để đi tìm nước cho con uống, vì thằng bé cứ nằng nặc đòi uống. Không ngờ chỉ 1 phút vào khách sạn xin nước, cậu bé Mao Yin 2 tuổi 8 tháng đã biến mất. Người mẹ Li Jingzhi lúc đó đang đi công tác nước ngoài, nhận tin được tin dữ yêu cầu bà quay về nhà ngay lập tức. Bản thân bà cũng không bao giờ ngờ rằng hành trình tìm con lại kéo dài đến 32 năm.

hình ảnh

Trong 32 năm, vợ chồng bà đã đi đến hơn một nửa Trung Quốc. Họ gửi hàng trăm ngàn thông báo truy tìm. Mỗi ngày trôi qua, người mẹ rửa mặt với nước mắt mỗi ngày.Do điều kiện kinh tế hạn hẹp, Li Jingzhi và chồng đi xe đạp quanh các thị trấn và làng gần đó, uống nước lạnh và ăn bánh mì trắng dọc đường, để tiết kiệm tiền.

hình ảnh

Rồi khi có manh mối về một đứa trẻ nào đó, họ lại ngược xuôi đi tìm, hi vọng rồi thất vọng khi đứa trẻ không phải là con mình. Nhưng miễn là có thông tin, họ lại lên đường, để rồi sự thất vọng ngày càng nhiều hơn. Trong 32 năm tìm kiếm con trai thất lạc, bà đã gặp 300 đứa trẻ, tất cả đều không phải là Mao Yin con trai bà.

Năm 1999, Li bắt đầu mở rộng việc tìm kiếm bằng cách đăng ký trên truyền hình, trên mạng. Khi càng hy vọng, con người càng khó gục ngã. Trong thời gian đó, đôi tai của Li Jingzhi luôn nhớ tiếng gọi của con trai: “Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”

hình ảnh

Trên con đường gian nan tìm con, sau một thời gian dài tìm kiếm không thành, người chồng đã tuyệt vọng. Ông đã thuyết phục Li Jingzhi từ bỏ, quên đi quá khứ và có một đứa con mới.

"Mao Yin là cuộc sống của tôi! Ai dám bảo tôi từ bỏ cuộc sống của mình!" Li Jingzhi nói.

Họ chia tay vì nhiều khác biệt. Sau khi ly hôn, Li cô đơn một mình trên con đường tìm kiếm con vô tận. Đó là lẽ sống của bà và nếu từ bỏ, có lẽ bà sẽ không dám sống tiếp.

hình ảnh

Trong quá trình tìm kiếm con, bà cũng đã giúp cho hàng trăm gia đình khác cùng hoàn cảnh có manh mối về con họ. Vào năm 2007, bà Li trở thành tình nguyện viên của một tổ chức phi chính phủ lớn chuyên tìm kiếm trẻ em mất tích với tên gọi "Baby Come Home" và giúp hơn 20 gia đình đoàn tụ.

Đến tháng 4 năm nay, điều kỳ diệu đã xuất hiện, nhờ vào công nghệ nhận diện khuôn mặt mới, cảnh sát cho biết họ phát hiện ra con trai bà đã được bán cho một cặp vợ chồng không con cái với giá 6.000 nhân dân tệ cách đây 32 năm.

hình ảnhNgày 10 tháng 5 là Ngày của Mẹ năm nay. Vào ngày này, Sở Công an tỉnh Thiểm Tây tặng đã cho bà Li một món quà đặc biệt: Họ đã tìm thấy con trai bà. Mao Yin 34 tuổi hiện đang sinh sống tại Tứ Xuyên, là chủ của một doanh nghiệp nhỏ.

hình ảnh

hình ảnhNước mắt vỡ òa khi họ được nhìn thấy nhau. Mao Yin được cha mẹ nuôi đổi tên thành Gu Ningning và không hề biết cha mẹ ruột đã tìm kiếm mình hơn ba thập kỷ qua. Anh thậm chí đã từng xem nhiều chương trình truyền hình về mẹ mình và cầu mong bà tìm được con, nhưng không bao giờ ngờ mình chính là đứa trẻ thất lạc đó.

hình ảnh

Li Jingzhi hy vọng rằng cảnh sát sẽ tìm ra người đưa con trai bà đi và người bắt cóc, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ liên quan. 32 năm miệt mài tìm kiếm con 2 tuổi thất lạc, bà Li đã già đi nhiều, cả quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất cũng đã qua đi. Bà cho biết sẽ không ép buộc con bất cứ thứ gì và tôn trọng mọi quyết định của Mao Yin.

Bài và ảnh tổng hợp từ Sohu