Đến sáng 30/10, lực lượng chức năng đã mở thông hoàn toàn tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) vào Thôn 1 của xã, nơi có vụ sạt sở đất làm nhiều người dân bị vùi lấp và bị thương.

Vụ lở núi san phẳng nóc Ông Đề ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam vào chiều tối 28/10 đã khiến 1 xóm với 11 gia đình gần như bị san phẳng, vùi lấp dưới đống đất đá. Đến sáng 30/10, vẫn còn 24 người chưa được tìm thấy. Những câu chuyện tang thương xung quanh vụ lở núi khiến ai cũng nhói lòng, bởi với rất nhiều người trong cuộc, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự tàn khốc của thiên tai.

hình ảnh

Mong tin người thân 

“Mẹ phải sống sao bây giờ. Mẹ mua sữa về cho con rồi đây. Con ở đâu vậy?”

Lực lượng cứu hộ và những người dân xung quanh không thể cầm lòng khi thấy chị Hồ Thị Hòa gào khóc đợi tin con. 8 người thân trong gia đình gồm cha, mẹ, con gái, và những người họ hàng của chị bị vùi lấp trong đống đất đá.

hình ảnh

Cứ mỗi lần thấy có nạn nhân được đưa ra từ đống đổ nát, chị Hoà lại chạy lại gào khóc nức nở

Chị Hòa đang đi làm thêm tại Tam Kỳ (Quảng Nam) thì nhận được hung tin. Hoà cố trấn tĩnh để chạy xe máy về quê, gặp điểm sạt lở thỉ bỏ xe lại và chạy bộ qua khoảng 8 điểm sạt lở để về nhà. Đến nơi, Hoà không thể tin cảnh tượng trước mắt mình. Cả ngôi làng chỉ còn là một đống đổ nát, ngổn ngang đầy bùn đất.

Chị Hòa có 1 con trai 4 tuổi, cứ mỗi lần thấy có nạn nhân được đưa ra từ đống đổ nát, người mẹ trẻ lại chạy lại gào khóc nức nở. Người mẹ liên tục gọi tên con trai không ngớt. “Con ơi! Mẹ xin lỗi. Mẹ phải sống sao bây giờ. Mẹ mua sữa về cho con rồi đây. Con ở đâu vậy. Con ơi!”.

hình ảnh

Nữ sinh ngã quỵ bên 2 nấm mồ, mồ côi cha mẹ cùng 1 lúc

Em Hồ Thị Điệp, học sinh lớp 11, Trường THPT Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là một trong những thân nhân của những người đã mất trong vụ lở núi. Thời điểm tai nạn xảy ra, Điệp ở lại trường vì các thầy cô giáo thấy bão vào, không cho về nhà. Nhà em Điệp có 3 anh em, khi vụ sập núi xảy ra thì hai bố mẹ ở nhà, anh trai đầu của Điệp đang là sinh viên năm nhất tại Huế, em út học cấp 2.

hình ảnh

Sau khi tìm kiếm được bố mẹ em Điệp trong đất đá sáng 29-10, người dân đã quấn và chôn tại chỗ hai người này theo phong tục địa phương

Rạng sáng 29-10, khi nhận được tin dữ, cô học trò lo lắng khôn nguôi. Đầu giờ chiều, hiệu trưởng Trường Nam Trà My cùng 7 thầy cô giáo khác dẫn Điệp vượt núi về làng. Người làng đã dẫn em tới hai đống đất được phủ bạt lên trên và nói cho em biết dưới đó là bố mẹ em. Do có nhiều người chết nên họ đào được ai lên thì chôn tại chỗ và đánh dấu tên tuổi kẻo thi thể phân hủy. Điệp lao tới rồi sụp xuống khóc nức nở. Từ nay em đã không còn được gọi 2 tiếng cha mẹ nữa, chỉ còn 3 anh em nương tựa vào nhau.

hình ảnh

Thôn 1 Trà Leng bây giờ chỉ còn lại đổ nát

Cô giáo rưng rưng nhặt từng tấm giấy khen của học trò gặp nạn

Bên cạnh những câu chuyện thương tâm xung quanh vụ lở núi về cha mẹ, con cái, còn có những hình ảnh đau xót về tình thầy trò.

Chiều 29-10, trong số những người ngồi trên bờ dõi theo lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân, có những cô giáo Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng thẫn thờ. Trong đống đổ vùi đó, có một số là học sinh của các cô.

hình ảnh

Cô giáo chết lặng nhặt từng tấm giấy khen lấm lem bùn đất

Bới móc trong đống đổ nát, hoang tàn, cô giáo chết lặng khi tìm thấy những tấm giấy khen lấm lem bùn đất. Đưa tay lâu vội dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má và rơi ướt nhòe những tấm giấy khen lấm lem bùn đất, cô giáo trẻ Hà Thị Phương Ly sụt sùi: "Trong các nạn nhân chết và mất tích, có 4 học trò của tôi. Các em đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi. Hi vọng sống sót ngày càng mong manh, không biết còn phép màu nào dành cho học trò của tôi không nữa?!".

hình ảnh

Tất cả đều mong phép màu cho những người chưa được tìm thấy

Sáng 30/10, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. Lực lượng chức năng đã mở thông hoàn toàn tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng. Những tiếng khóc nấc nghẹn, những câu chuyện đau lòng xung quanh vụ lở núi bật ra nhưng không thành lời. Mỗi người đều có cậu chuyện của mình nhưng chung nỗi đau đớn tột cùng.

Bài và ảnh tổng hợp từ TT, TN, NLĐ…