Khi xem được những hình ảnh người mẹ của mình vẫn đi lại bình thường vào ban đêm, cô con gái không khỏi băn khoăn.

Ai có người thân bị bệnh nặng mới biết việc chăm sóc họ vất vả đến như thế nào. Khó khăn đến độ nhiều lúc thực sự còn cảm thấy vô cùng bế tắc và chỉ cần tình hình người bệnh khá hơn thì ai cũng không khỏi vui mừng. Tuy nhiên mới đây, câu chuyện một người mẹ đang nằm liệt giường bỗng nhiên có thể đi lại vào lúc nửa đêm đã khiến cô con gái của bà vô cùng lo lắng và có phần hoảng sợ.

Đây là câu chuyện xảy ra ở Hợp Phì, An Huy, người phụ nữ 58 tuổi mắc bệnh nan y và chỉ có thể nằm yên tại chỗ, mọi sinh hoạt thường ngày đều nhờ cậy vào người thân. Bác sĩ cho biết, bà gần như đã bị liệt, nhận thức thì chỉ như một đứa trẻ 1 tuổi nên sẽ không thể tự mình chăm sóc bản thân.

Con gái của người phụ nữ này tên là Han Chuang đã trúng tuyển vào một trường đại học nổi tiếng, nhưng do thương mẹ không có ai chăm sóc, cô đã quyết định nghỉ học, ở nhà chuyên tâm kề cận bên mẹ.

Không quản khó khăn vất vả, cô con gái bên cạnh chăm sóc mẹ, túc trực mẹ mình trong suốt 4 năm, mọi vấn đề sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh,… một tay cô đều lo hết cho mẹ một cách vô cùng cẩn thận. Thế nhưng vào một ngày nọ, cô tình cờ phát hiện ra một sự thật khiến bản thân phải ngỡ ngàng.

hình ảnh

hình ảnh

Người con gái bỗng phát hiện mẹ mình có thể đi lại như bình thường vào ban đêm. Ảnh: Sohu

Chuyện là trong một lần ngồi rảnh rỗi và kiểm tra lại các đoạn video ở trong phòng mẹ, người con gái ngày đêm chăm sóc mẹ ấy bất ngờ nhận ra vào một buổi tối, người mẹ đang nằm yên trên giường bỗng đứng lên đi lại như bình thường, sau đó còn tự thay quần áo được. Đến khoảng gần sáng, người mẹ sẽ nằm yên một chỗ giống như chưa từng có gì xảy ra.

Vì quá bất ngờ, Han đã theo dõi camera trong vài ngày và cô nhận ra sự việc vẫn tiếp diễn. Hoài nghi về căn bệnh của mẹ đồng thời cũng không khỏi lo lắng cũng như sợ hãi, cô con gái đã đưa đoạn video lên mạng hỏi thăm mọi người. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự thắc mắc và cho rằng đây là hiện tượng vô cùng lạ kỳ.

hình ảnh

Ban ngày bà vẫn ở trạng thái không thể đi lại và cũng chẳng nhận thức được như bình thường. Ảnh: Sohu

Trong khi đó, một số cư dân mạng khác lại đặt giả thuyết rằng, liệu có phải người mẹ chỉ đang giả bệnh để lừa dối con gái mình hay không. Một nhóm khác nữa lại nghiêng về những vấn đề tâm linh khiến Han càng đọc càng cảm thấy hoang mang lo lắng. Đoạn video gây xôn xao dư luận và khiến không ít người cảm thấy khó hiểu.

Mãi về sau, một chuyên gia về tâm lý đồng thời cũng là bác sĩ tâm thần học biết được câu chuyện này đã lên tiếng giải thích để “giải oan” cho người mẹ. Bác sĩ cho biết mẹ của Han thực sự đã bị bệnh chứ hoàn toàn không phải đang giả ốm. Khả năng cao bà đang gặp phải tình trạng rối loạn tâm lý và mất trí nhớ có chọn lọc.

Cụ thể hơn, hiện tượng này có thể khiến người mẹ bị liệt và mất trí nhớ trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó bà có thể hồi phục, tự đi đứng được bình thường nhưng không giữ được mãi, bà sẽ tiếp tục lại bị tê liệt và rối loạn nhận thức, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại như vậy và đây là một trong những loại rối loạn tâm thần khó điều trị.

Khi biết được sự thật, cô con gái ngày đêm chăm sóc mẹ lại càng thấy thương mẹ của mình hơn và cố gắng chăm sóc mẹ thật tận tâm với hy vọng tình trạng của bà sẽ khá hơn.

Những người đã từng lên tiếng cho rằng bà chỉ đang giả bệnh để làm khổ con cũng cảm thấy rất hối hận vì những lời nói khó nghe của mình.

Bên cạnh đó, rất nhiều người tỏ lòng cảm thương với tấm lòng hiếu thảo của người con gái. Lựa chọn đóng lại cánh cửa tương lai trước mắt để bước vào hành trình điều trị bệnh cho mẹ là việc không phải ai cũng có thể làm được. Chưa kể vất vả ra sao, chỉ cần tính nhẩm bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho việc chăm sóc người già bệnh cũng rất cảm phục. Mong rằng trời cảm động trước tấm lòng vàng của cô gái nhỏ.