Nhà là phong thủy tốt nhất cho một người, là nơi thư giãn và thoải mái nhất khi chúng ta trở về nhà.
Nhà là nơi mỗi người đều thoải mái thể hiện con người thật của mình. Tết đến xuân về, nhà là nơi mọi người sum họp. Với những người chưa có gia đình, việc về nhà quá đơn giản. Nhưng với các cặp vợ chồng, câu chuyện Tết nội Tết ngoại có thể là ngòi châm cho những uẩn ức sau này.
Mấu chốt ở chỗ, ai lại không muốn về nhà mình. Nhà cha mẹ là nơi thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm, muốn ngủ đến mất giờ cũng được. Về nhà vợ ăn Tết thì vợ vui vì có ông bà đỡ đần trông cháu, nhưng chồng mất vui vì không tụ tập bạn bè, không thoải mái như ở nhà mình. Về nhà chồng ăn Tết thì con dâu ngại mẹ chồng soi mói, cả năm đã quần quật, Tết thì cắm mặt vào rửa chén, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
Bên cạnh đó, nhiều gia đình trẻ có con nhỏ rất kỹ tính, mỗi bước mỗi sát khuẩn xung quanh để bảo vệ em bé. Nếu gia đình không thích dọn dẹp, lúc nào cũng bừa bộn thì khi trở về nhà mọi người sẽ cảm thấy cáu kỉnh, chán nản. Ngược lại, nếu nhà cửa sạch sẽ, sáng sủa, ngăn nắp thì mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ, tích cực và tràn đầy năng lượng tích cực.
Nhiều chị em than rằng trong năm đã mệt mỏi công việc, chăm con, chưa nghỉ Tết thì bố mẹ chồng đã gọi trách móc vì sao không về dọn dẹp nhà cửa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gọi con gái, con rể bao giờ. Nỗi ấm ức mang tên Tết nội, Tết ngoại thực sự dễ giải quyết hơn chúng ta tưởng. Đó là bố mẹ thực sự coi dâu rể như con đẻ của mình. Chỉ có vậy thì khi về nhà, họ mới cảm thấy nhà bố mẹ chồng, bố mẹ vợ là nhà của mình.
Mới đây, một người mẹ trẻ hai con chia sẻ đoạn video về quê chồng ăn Tết khiến nhiều người phải ganh tị. Cô cho biết đã 4 năm nay, năm nào cũng về nhà bố mẹ chồng ăn Tết trước, mặc cho chồng thì đòi ăn Tết ở nhà bố mẹ vợ. Lệnh ông sao bằng cồng bà nên năm nào cô cũng háo hức về quê đến nỗi chồng không biết ai mới là con ruột của bố mẹ.
Khung cảnh nhà chồng thật êm đềm (Ảnh Sohu)
Người phụ nữ cho biết vốn dĩ về nhà chồng rất thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn nhà đẻ. Khi ở với bố mẹ ruột, ngày Tết thực sự là gánh nặng vì mọi chuyện trong nhà thì chị em gái làm tất, cánh đàn ông chỉ có việc đàn hát lập sòng, cãi nhau ỏm tỏi. Mẹ cô luôn cho rằng phụ nữ ra ngoài làm việc thì ở nhà cũng phải tháo vát, siêng năng. Các anh em trai của cô cũng quen với điều đó và chẳng bao giờ muốn ngỏ ý giúp đỡ. Chồng phụ vợ thì vợ cũng bị mắng, tư tưởng đó khiến người vợ cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến chuyện về nhà.
Nhưng về nhà chồng thì khác hẳn, và có rất nhiều lý do khiến nàng dâu trẻ thích về quê chồng ăn Tết, dù khoảng cách gấp mấy lần so với đường về nhà ngoại. Từ hình ảnh cô chia sẻ cho thấy nhà ở quê không lớn, cũng không có gì đặc biệt. Nhìn từ bên ngoài, sạch sẽ và rất thoải mái. Ở bên trong, thật đáng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng ánh nắng chói chang tỏa khắp gian nhà.
Bố mẹ chồng thấy con cháu về thì nấu các nguyên liệu chuẩn bị sẵn (Ảnh Sohu)
Đập vào mắt là sàn nhà lát gạch hoa văn màu xám, ánh sáng có thể soi rõ bóng người. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ hình chữ nhật chất đầy những món ăn và trái cây phong phú. Đây là mâm cơm bố mẹ chồng chuẩn bị đón con trai, con dâu và hai cháu nội từ sớm. Ông bà đi chợ từ 4 giờ sáng, chế biến nguyên liệu, đến khi biết các con sắp về thì mới chế biến để ăn cho nóng.
Người phụ nữ ngẩn người trước bàn ăn bố mẹ chồng thết đãi mình. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân nhẹ nhàng chiếu vào phòng, như phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng. Trên bậu cửa sổ đặt mấy chậu cây xanh tươi xinh đẹp, trong đó có những bông hoa rực rỡ, ấm áp và bình yên.
Căn nhà không lớn, nhưng bên trong sạch sẽ sáng sủa, ghế sô pha trong phòng khách được phủ một tấm khăn phủ mới tinh, chỉnh tề. Nhìn thoáng qua, mặt đất, cửa ra vào, cửa sổ gần như không tì vết, cực kỳ thoải mái. Phòng riêng còn có cả anh cưới hai vợ chồng, ảnh hai con còn được phóng to như banner quảng cáo.
Ngôi nhà ít đồ đạc nhưng rất sạch sẽ thoải mái (Ảnh Sohu)
Phòng bếp bốc khói nghi ngút, cũng cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, cả nhà tràn ngập không khí xuân ấm áp khiến người ta mê mẩn. Ánh nắng ấm áp chiếu vào, chiếu vào cây cỏ xanh tươi trong góc, thật sảng khoái.
Bố mẹ chồng vốn mong ngóng con trai, con dâu và hai cháu về từ sớm nên luôn miệng nói cười. Mẹ chồng thì đeo tạp dề, nói rằng đang làm món măng hầm mà con dâu thích. Hai cháu nhỏ thì quấn quýt bên ông nội và chú, vì được chiều chuộng muốn gì có đó. Mọi người giục con dâu nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng trước sự chuẩn bị chu đáo của bố mẹ chồng dành cho mình, trước sự ấm áp nơi làng quê, cô con dâu cảm thấy rất vui, chỉ muốn tận hưởng từng giây từng phút trôi qua. Mùi rơm rạ ai đốt đồng khiến bầu trời có lúc mờ đi, như lạc vào một nơi không có thật.
Cư dân mạng hết lời khen ngợi khung cảnh này, họ nói: “Sạch sẽ, đẹp đẽ và thoải mái vô cùng, ai lại không muốn về nhà bố mẹ đẻ như vậy?”
Thật vậy, có rất nhiều người ngại về nhà chồng, không khí lạnh và nhà cửa bừa bộn là một chuyện, thái độ của nhà chồng lại là chuyện lớn hơn. Nhiều gia đình nông thôn cho rằng trách nhiệm của con dâu là phải về sớm dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn mền.
Một số cư dân mạng thẳng thắn nói: “Nhà chồng sạch sẽ thế này thì ba ngày về một lần cũng được. Tôi làm việc đến 28 Tết, làm xong là tranh thủ mua sắm để hôm sau về nhà chồng. Đi mười mấy tiếng đến nơi còn bị mặt nặng mày nhẹ. Người thì mệt mà nhà cửa bẩn ơi là bẩn, cứ như chờ mình về làm. Trong khi nhà mình, nhà bố mẹ mình, mình còn chưa kịp dọn cho đàng hoàng. Nói với chồng thì chồng bảo 1 năm Tết có 1 lần, nhưng nản lắm nên năm nay lấy lý do ông bà ngoại yếu. Ông ấy về sớm chưa có ai nên phải làm hết, có vẻ cũng biết cực rồi nên cứ nhắn tin bảo khi nào về, ráng tranh thủ mà về.”
Bố mẹ chồng cười suốt từ lúc con cháu về nhà (Ảnh Sohu)
“Mẹ chồng sạch sẽ, siêng năng, đảm đang, khéo thu vén nhà cửa. Bố chồng thì thương con thương cháu, còn gì bằng.”
“Mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện cho con trai hỏi bao giờ về ăn tết, thế mà về nhà lại phải tự dọn dẹp mới có chỗ ngủ”.
“Có bố mẹ chồng tốt đôi khi còn quan trọng hơn là có một người chồng tốt.”
Một ngôi nhà ấm áp không phụ thuộc vào diện tích, giàu hay nghèo, mà là sự quan tâm giữa những người trong gia đình với nhau. Chẳng hạn như ông bà thương con thương cháu, con cái hiếu thảo với cha mẹ, con cháu kính trọng ông bà. Giống như bố mẹ của người phụ nữ trẻ này, họ tràn đầy năng lượng tích cực, biết lo nghĩ cho các con, xem con dâu cũng như con đẻ. Gặp được một gia đình như vậy là phúc của phụ nữ, nhất định phải trân trọng.