Con đã 9 tuổi nghĩa là mẹ đã làm mẹ 9 năm. Cảm ơn vì con đã đến thế giới này cùng bố mẹ sau rất rất nhiều năm mong đợi. Cảm ơn vì con đã bao dung lúc mẹ nóng nảy, quát nạt,.. nhưng liền ngay sau đó con vẫn ôm cổ mẹ nói rằng: con yêu mẹ!! Có con mẹ đã hiểu rằng những cố gắng trước kia giờ phải cố gắng gấp đôi. Có con mẹ đã thêm mạnh mẽ dám nghĩ, dám nói, dám làm những việc mà trước kia mẹ không dám.

     Ngày con vào lớp 1 cả hai mẹ con đã háo hức gần như cả đêm chỉ mong đến sáng để đến trường, rồi cuối năm kết quả của con đã không được như mẹ kì vọng, mẹ đã thất vọng đã buồn đã rất sốc. Liền ngay sau đó là hàng loạt kế hoạch ôn luyện, nhồi nhét được đặt ra mà mẹ ngay lúc đó đã không hiểu rằng : không thể áp đặt suy nghĩ và tư duy, trí tuệ, hiểu biết của người hơn 30 tuổi vào đứa bé 6 tuổi. Nhìn con thu mình lại quẩn quanh ở nhà viết ra những câu vượt quá suy nghĩ trẻ con mẹ đã hiểu mình sai như thế nào. Phải là tình yêu và sự thấu hiểu, lòng kiên nhẫn chứ không phải áp đặt. Mẹ xin lỗi ...

     Hai năm rồi từ cái lần sốc đầu tiên ấy mẹ đã rút ra cho mình nhiều bài học. Mẹ vui vì con đã trở lại vui vẻ. Mẹ vui vì chính mẹ đã tự tìm thấy sự an yên trong lòng không còn quá sốc cho dù kết quả của con thế nào, bởi mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều. Mẹ luôn nói: thái độ học tập quan trọng hơn kết quả. Cố gắng thêm chút nữa con sẽ đứng trước 32 bạn trong lớp......