Mặc dù xuất thân từ gia đình có thu nhập thấp nhưng Xuân Nguyễn - con trai người thợ máy gốc Việt đã nỗ lực không ngừng để được trao học bổng toàn phần của Đại học Harvard trị giá 250.000 bảng.

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Vậy nên sẽ có những đứa trẻ ra đời với xuất phát điểm rất thấp như Xuân - con trai người thợ máy gốc Việt. Nhưng như ai đó đã nói “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được chọn cách mình sẽ sống”. Thành công luôn đến với những ai đủ nghị lực và sự kiên định để đi xuyên qua khó khăn nhằm đạt được mục tiêu của đời mình.

hình ảnh

Xuân Nguyễn và 3 học sinh khác đến từ một trong những khu vực khó khăn nhất của Luân Đôn đã được các trường đại học danh tiếng nhất của Mỹ trao học bổng với tổng giá trị khoảng 1 triệu bảng Anh - Nguồn ảnh: thetimes

Không có giới hạn nào cho mỗi chúng ta khi đến với thế giới này. Ngưỡng chịu đựng hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ cuộc đời quăng quật và ném ta vào thử thách. Người nào càng bước đi trên nhiều chông gai, ngưỡng chịu đựng càng cao, gặp nghịch cảnh chắc chắn không chùn bước. Người nào quen sống sung sướng, ngưỡng chịu đựng sẽ thấp, chỉ một thử thách nhỏ cũng đủ làm nhụt chí. Do đó, sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn chưa hẳn là bất hạnh, sinh ra đã ngậm thìa vàng chưa hẳn là may mắn. Điều này có vẻ đúng với trường hợp của Xuân Nguyễn.

Xuân sống cùng gia đình ở phía đông Luân Đôn. Cha Xuân là thợ máy còn mẹ là nội trợ. Cậu được nhận vào trường Newham Collegiate Sixth Form. Đây là ngôi trường dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thành lập vào năm 2014 bởi một cựu luật sư. Mong muốn của ông là giúp cho những đứa trẻ thiếu điều kiện có thể chạm tới những ước mơ vĩ đại nhất.

hình ảnh

Trường Newham Collegiate Sixth Form - nơi chắp cánh cho Xuân Nguyễn (đứng thứ hai từ phải đếm sang) và em học sinh có hoàn cảnh kém may mắn - Nguồn ảnh: thetimes

Xuân tham gia Chương trình Dự bị Đại học Hoa Kỳ do trường trung học của cậu tổ chức, bao gồm một chuyến đi miễn phí tham quan các trường đại học Ivy League  - những trường được xem là lâu đời và hàng đầu ở Mỹ. Học tập tại Ivy League luôn là niềm khát khao của bất kỳ sinh viên nào trên thế giới.

Mặc dù mơ ước trở thành sinh viên của Ivy League nhưng điều đó dường như quá xa vời với Xuân vì gia đình cậu không thể nào đủ tiền lo cho cậu học tại một trong những trường danh giá nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, cậu đã học ngày học đêm. Và nỗ lực của cậu đã được đền đáp xứng đáng. Xuân đạt 790/800 điểm trong bài thi chuẩn hóa SAT môn Toán 2, một số điểm gần như tuyệt đối mà hiếm có thí sinh nào đạt được. Bên cạnh việc học kiến thức, Xuân còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể thao, trong đó có môn bóng chuyền.

Nhờ đó, Xuân trở thành một trong 4 học sinh đến từ khu vực khó khăn của Luân Đôn được các trường đại học danh tiếng nhất của Mỹ trao học bổng với tổng giá trị khoảng 1 triệu bảng Anh. Xuân chọn ngành kỹ thuật dân dụng, hy vọng kiến thức và kỹ năng cậu nhận được ở giảng đường sẽ hỗ trợ cậu giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.

Cậu chuyện của Xuân - con của người thợ máy gốc Việt nhận học bổng Harvard đã truyền cảm hứng cho rất nhiều học sinh có điều kiện gia đình thiếu thốn. Hãy dám ước mơ và bằng mọi cách biến ước thành hiện thực thay vì đầu hàng nghịch cảnh, chấp nhận điểm khởi đầu của số phận. 

Nguồn bài và ảnh: thetimes