Dù giàu hay nghèo, hoàn cảnh, địa vị ra sao thì cha mẹ sẽ luôn dành cho con những điều tốt nhất.

Gia đình là “trường học đầu tiên” của trẻ, cha mẹ phải luôn đóng vai trò là “người thầy”, giáo dục gia đình có ý nghĩa quyết định đối với sự trưởng thành của trẻ, điều kiện sống trong gia đình cũng quyết định việc giáo dục này.

Trên con đường trưởng thành của một đứa trẻ không thể thiếu sự giáo dục của gia đình, giáo dục gia đình là nền tảng của mọi nền giáo dục khác, muốn cho con một môi trường giáo dục tốt thì phải có nền tảng vật chất.

Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 90% học sinh đứng đầu ở nhiều trường danh tiếng đều xuất thân từ những gia đình giàu có, tuy nghe có vẻ khó tin nhưng đó là hiện trạng thực tế của xã hội.

Cách đây không lâu, một đoạn video về "Tiệc sinh nhật của công chúa nhỏ" được tung lên mạng, khiến cư dân mạng chia thành 2 luồng tư tưởng gay gắt. Một bên xót xa rằng một số đứa trẻ khi chào đời phải đi lùi mới đến vạch xuất phát. Bên còn lại cho rằng nuôi dạy con quá xa xỉ chỉ hại con. Chi phí tổ chức bữa tiệc lên tới hàng tỷ đồng.

hình ảnh

Ảnh BJH

Trong video, cánh cửa từ từ mở ra, một cô bé xinh xắn đội vương miện trên đầu, trang điểm tinh tế và diện váy trắng công chúa ra mắt lộng lẫy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Sau đó, bé gái duyên dáng cúi đầu chào những vị khách đến dự tiệc rồi bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc êm dịu. Dưới ánh đèn chiếu sáng trong bữa tiệc sang trọng, cô bé trông như tiên nữ vừa giáng trần, xinh đẹp khó tin. Qua những bước nhảy cũng có thể thấy rằng cô bé hẳn đã học khiêu vũ từ nhỏ, nhìn thanh thoát nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển, khí chất tự tin và tao nhã.

Kết thúc bài hát, bé gái đứng trên sân khấu phủ đầy hoa và thưởng thức chiếc bánh do cha mẹ chuẩn bị cẩn thận trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Đây chính là tiệc sinh nhật của bé gái 10 tuổi, buổi tiệc khiến người lớn cũng phải lóa mắt vì em có một tiệc sinh nhật quá xa hoa, hoành tráng, đẹp như cổ tích.

hình ảnh

Ảnh BJH

Có thể thấy, bố mẹ cô bé chắc hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể tạo nên một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 hoàn hảo như vậy cho con gái. Sau khi xem xong đoạn video này, nhiều cư dân mạng không khỏi thở dài ngao ngán. Số tiền họ kiếm được cả đời chưa chắc đã bằng với chi phí của bữa tiệc sinh nhật xa hoa ấy. Chỉ tính riêng chiếc váy công chúa thì giá trị của nó lên đến hơn 350 triệu đồng.

Một số cư dân mạng cũng chuyển sự chú ý sang hai cô bé mở cửa cho bé gái ở đầu video. So với bộ váy lộng lẫy của nhân vật chính thì trang phục của hai cô bé rõ ràng đơn giản hơn nhiều. Vì thế nên có một số bình luận khá ngậm ngùi: “Nếu bây giờ tôi không làm việc chăm chỉ, con gái tôi sẽ là hai người mở cánh cửa đó trong tương lai."

Nhưng ngay sau đó, các cư dân mạng khác đã phản pháo lại: "Những đứa trẻ có thể làm bạn với những cô bé thuộc gia đình như thế này và được mời đến dự tiệc sinh nhật, ai dám nghĩ rằng gia đình họ gia thế tầm thường chứ?”

hình ảnh

Ảnh BJH

Và sự thật cũng đã chứng minh, trong giới con nhà giàu không có người bình thường. Một số cư dân mạng đã chỉ ra hai bé gái phía sau không phải tầm thường, trang phục trên người thực chất là hàng hiệu không bán đại trà. Trong đó, bộ quần áo toàn thân của bé gái mặc đồ đỏ trị giá 464 triệu đồng, bộ quần áo của bé gái mặc đồ trắng cũng là 370 triệu đồng. Có người cho rằng bữa tiệc quá xa xỉ, có người lại bảo mây tầng nào gặp mây tầng đó, chỉ là con người giàu xứng đáng nhận được sự hưởng thụ mà con nhà bình thường không thể có mà thôi.

Chúng ta phải thừa nhận rằng có một số điều mà người bình thường khó đạt được. Trong thế giới ngày nay, nhiều người đã nghe nói rằng "mọi con đường đều dẫn đến thành Rome". Tuy nhiên, một số trẻ em đã ở Rome từ khi chúng được sinh ra và một số người đã cố gắng hết sức để đưa con mình đến đó, đây là một thực tế phũ phàng.

Dù không quyết định được nguồn gốc của mình nhưng chúng ta có thể quyết định cuộc đời của chính mình. Có người cho rằng “luân hồi là một công việc kỹ thuật” , bởi vì không ai có thể quyết định nguồn gốc của mình, gia đình nguyên thủy là sự tồn tại khách quan, không ai trong chúng ta có thể thay đổi được, nhưng mỗi chúng ta có quyền lựa chọn cách sống của mình. 

hình ảnh

Ảnh BJH

Thật vậy, xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, có người dù cố gắng đến mấy cũng không thể đến được “Rome”, nhưng có người sinh ra thì đã ở Rome rồi. Tuy nhiên, sinh ra trong một gia đình bình thường không phải là lý do để chúng ta dạy con từ chối tiến bộ, và ý nghĩa của sự chăm chỉ là vượt ra khỏi điểm xuất phát ban đầu và trở nên tốt đẹp hơn. Học hành chính là chìa khóa đó.  Điều mỗi chúng ta nên làm nhất chính là nỗ lực trở thành những bậc cha mẹ xuất sắc và tạo ra một môi trường giáo dục tốt hơn cho thế hệ sau của mình. Suy cho cùng, cha mẹ là cửa sổ để trẻ nhìn ra thế giới, cha mẹ phải nỗ lực để trở thành mẫu người mà chúng ta mong muốn con học hỏi. Vì chúng ta không có những điều kiện bẩm sinh tốt đẹp đó, điều chúng ta phải làm không phải là ganh tỵ mà phải nỗ lực hơn những người khác. Dù chăm chỉ chưa chắc đã thành công, nhưng không chăm chỉ nhất định sẽ không thành công.

hình ảnh

Ảnh BJH

Là cha mẹ, chúng ta phải nói cho con cái biết sự thật về cuộc sống càng sớm càng tốt, để chúng hiểu được hoàn cảnh thực tế ở nhà, từ đó giúp chúng định vị bản thân và tìm ra phương hướng tốt hơn. Thay vì che giấu sự tàn khốc của cuộc đời với con cái, chúng ta nên kịp thời cho chúng nhìn ra sự thật của cuộc đời, so với của cải vật chất thì của cải tinh thần cũng rất quan trọng.

Đây không phải là sự lựa chọn tốt thứ hai, dù giàu hay nghèo, nó là sự lựa chọn tốt nhất.

Mọi con đường đều dẫn đến Rome, đừng so sánh mình với những người đang sống ở Rome, dù sao thì mọi nỗ lực của cha mẹ và con cái cũng đang tiến gần hơn đến Rome mỗi ngày.