Tết đến xuân về, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều này không đúng với những em bé còn quá nhỏ
Em bé chỉ mới 1 tuổi và được bà đưa đi làm tóc
Ai cũng biết rằng cái răng cái tóc là gốc con người. Khi một người phụ nữ tính đến chuyện làm tóc, họ cũng phải cân nhắc đắn đo. Bởi cho dù có muôn vạn lời quảng cáo dùng thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên, dùng máy tạo kiểu có độ nóng không hại đến tóc, nhưng can thiệp vào tóc thì cũng đã làm nó tổn hại ít hay nhiều. Đặc biệt với chuyện uốn duỗi tóc, ngoài việc phải tốn thời gian chờ đợi thì điều chị em sợ nhất là mùi hóa chất từ thuốc uốn, rồi cảm giác đau khi cố định tóc bằng các ống uốn. Vậy mà một đứa trẻ đã phải trải qua cảm giác khổ sở ấy.
Cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự phẫn nộ, hóa chất làm tóc vô cùng độc hại, nhiều người lớn còn cảm thấy khó chịu huống chi bé gái mới chỉ 1 tuổi.
Bình luận được cho là của chủ tiệm salon
Thành phẩm cuối cùng là những lọn tóc yếu ớt xoăn lại sát da đầu. Tóc cháu bé khá ngắn và mỏng, chẳng biết có đẹp hay không nhưng chắc chắn đã đem đến một trải nghiệm không mấy dễ chịu đối với cháu bé. Nhiều người đã lên án việc đem trẻ con ra tiệm để làm tóc, theo cộng đồng mạng, cháu bé chỉ mới 1 tuổi. Da đầu, tóc còn quá non nớt mà đã phải dùng hóa chất. Đẹp chỉ là ý muốn của người lớn chứ bản thân cháu bé còn chưa nhận thức được làm đẹp để làm gì. Đẹp cho trẻ hay đẹp cho người lớn.