Trong cơn mưa tầm tã, hình ảnh 3 chiếc giường xếp phủ chiếu bên vệ đường khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ngày cuối tuần không yên ả, chỉ trong ngày 26/11 đã có hai sự việc thương tâm xảy ra do va chạm giao thông. Đau xót nhất là cả trong vụ ở Huế buổi sáng và ở Phú Yên buổi chiều là cả ba mẹ con trên xe đều không qua khỏi. Nỗi đau của người chồng, người cha, người con ở lại xót xa biết bao nhiêu. Đặc biệt là người con trai lớn trong vụ việc ở Phú Yên, sáng còn gặp mẹ gặp em mà tối đã phải chạy về gục ngã gọi tên người thân.

Em đọc trên Vietnamnet thì tranh thủ ngày cuối tuần, sáng sớm ngày thứ bảy 26/11, chị Nguyễn Thị T. (42 tuổi) cùng 2 con là Nguyễn Đăng K. (17 tuổi) và Nguyễn Xuân N. (6 tuổi) đi xe máy từ thôn Bình Trung, Vạn Ninh, Khánh Hoà ra Bình Định thăm người con trai cả. Trên đường về nhà thì gặp nạn tại thôn Long Thạnh (xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Cả 3 mẹ con đều không qua khỏi.

Điều đau xót nhất là do gặp nạn nơi đất khách quê người nên cả 3 mẹ con đành ở ngoài đường chờ người thân tới nhận. Theo VTC, tối ngày 26/11, trong cơn mưa tầm tã, 3 nằm lạnh lẽo vệ đường, người thân của họ vẫn chưa thể có mặt vì đường xa. Người dân đã dựng bạt trong cơn mưa lớn, mua đồ cúng, thắp nén nhang để người ra đi không tủi hờn.

hình ảnh

Ảnh Tuổi Trẻ

Đến 21h15, người cha cùng người thân đã có mặt tại hiện trường. Khi nghe tin báo vợ con gặp nạn, ông đang đi làm thợ hồ đã tức tốc chạy về nhà. Người đàn ông không thể tin được vợ và con sáng nay còn nói cười, hăm hở đi thăm con trai lớn, giờ chỉ còn là 3 con người không chút sự sống. Bàn tay run run lật chiếc chiếu đầu tiên, ông khóc nấc rồi gục xuống ôm con gái nhỏ. Ông gào khóc, gọi thất thanh: “Vợ ơi, con ơi….”.

hình ảnh

Ảnh THY

Rạng sáng 27/11, 3 mẹ con đã về đến nhà ở Khánh Hòa. Người con trai đầu cũng đã về sau đó, khóc nấc gọi tên em, gọi mẹ. Sáng mẹ còn nhắc con ăn uống đủ, chú ý sức khỏe, em gái còn đòi anh Hai về mua cá viên chiên, vậy mà… Gia đình có 5 người nhưng còn lại 2 người. Ở thôn này, từ trước đến nay chưa bao giờ có mất mát quá lớn như vậy. Người dân xung quanh cũng đến chuẩn bị dựng rạp, làm lễ, bởi những người còn lại quá đau xót. Chỉ vì tài xế lùi xe để lấy điện thoại mà một gia đình bỗng chia 5 xẻ 7, âm dương cách biệt.

hình ảnh

Ảnh THY

Chiều 2711, thôn Bình Trung 1 chìm trong không khí tang tóc khi 3 cỗ áo quan đặt cạnh nhau. Di ảnh của đứa bé nhỏ nhất khiến ai cũng xót xa, cuộc đời quá ngắn ngủi, có lẽ cô bé cũng chỉ mới vào lớp 1 cách đây không lâu. Sáng sớm còn hớn hở vì được gặp anh trai, anh hứa về sẽ mua bánh kẹo, quà vặt cho em.  Tiếng chồng gọi vợ, cha mẹ gọi tên con, cháu vang lên ai oán.

“Cả đêm con gái út cứ luyên thuyên khi gặp anh, con sẽ kể được cô giáo khen khi đạt điểm 10. Lúc đó, tôi ôm con vào lòng, rỉ tai ngủ sớm để mai còn đi. Ai ngờ đó là lần cuối con gái út gần bên”

hình ảnh

Ảnh THY

Người chồng đã qua cơn xót xa ban đầu, cố gượng để lo mọi chuyện.  Mấy hôm trước, họ có kế hoạch thăm con trai đi nghĩa vụ tại Bình Định. Vợ ông nghỉ đi phụ hồ để ra chợ mua vài thứ làm quà. Tới ngày đi, hai con xin theo mẹ để được gặp anh cả sau thời gian xa vắng. Biết con lớn nhớ em và hai em cũng thương nhớ anh, ông ở nhà. Ba giờ sáng, ba mẹ con đã lọ mọ dậy chuẩn bị, khi đi hai con còn chào bố. Vợ và 2 con đi bằng xe máy. Chẳng thể ngờ lại trở về nhà trong chuyến xe tang tóc.

hình ảnh

Ảnh Tuổi Trẻ

Do hai vợ chồng dùng chung điên thoại nên ông không nhận được tin từ vợ, chỉ biết chiều hôm đó cứ lo lắng bồn chồn. Lúc 3 mẹ con bị nạn, công an địa phương liên hệ về xã, xã gọi về thôn. Người chồng lúc đó đang làm việc trong công trình xây dựng thì nhận tin. Mặc nguyên quần áo thợ hồ dính xi măng từ đầu đến chân, ông tất tưởi chạy đi, chỉ nguyện mong vợ và con bình an. Những tới nơi thì sụp đổ.

hình ảnh

Ảnh THY

Trên Tuổi Trẻ, ông chia sẻ:

"Con bé út nó thương anh Hai nó lắm, cứ đòi theo bằng được dù đường xa, cả ba mẹ con phải dậy từ 3h sáng để tranh thủ đi. Không ngờ đây là lần gặp cuối cùng của mấy mẹ con nó… Lúc đến nơi mưa bay lất phất thảm vô cùng, nhìn ba mẹ con nằm dưới mái hiên, người phủ chiếu. Tôi như thấy trời sập xuống”

“Sắp tới con trai lớn về đơn vị, nghĩ tới cảnh về nhà mà thấy ba cái ảnh thờ, tôi đứt ruột làm sao chịu nổi nữa. Cứ thấy là khóc."

Những người thân trong gia đình đau xót trước cảnh 3 cỗ quan nằm cạnh nhau. Mẹ chồng chị T. xót đứa cháu gái ngộ nghĩnh thông minh. Bà nói phải chia ba mẹ con thuê xe hoặc đi xe khách thì đâu tới nỗi, nhà tiết kiệm nên đu xe máy. Mỗi lần có ai nhắc tới con dâu và cháu, bà lại thổn thức, nhất là đứa cháu nhỏ nhất:

“Mỗi lần con sang nội mặc chiếc váy trắng, rồi hứa sẽ học giỏi để làm bác sĩ mà sao nay bỏ nội mà đi”

hình ảnh

Ảnh THY

Hình ảnh 3 mẹ con, ánh mắt thất thần của người chồng, cái quỵ xuống của người con trai lớn đã khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt. Nhiều tấm lòng hảo tâm khắp nơi cũng hỗ trợ. Người nhà cho biết, gia đình đã nhận được hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm và xin không nhận nữa để dành cho những người khó khăn khác. 3 mẹ con hiện đã được gia đình thu xếp tang lễ , ngày 1/12 sẽ di qua tại Vạn Ninh, Khánh Hoà. Chỉ có người ở lại là xót xa…

Xem thêm:

Thấy vui vì phát hiện sớm và bổ sung prebiotic mỗi ngày

Con em được hơn 2 tháng mà cứ sau tầm 9-10h đêm là bé quấy khóc dữ dội, dỗ mãi mới chịu nín

Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh