Trước khi quyết định cùng hai con nhảy xuống kênh Tây, chị N. đã đăng dòng tin trên mạng xã hội 'Tôi ra đi là do tôi tự lựa chọn, không muốn ai vướng bận gì về mẹ con tôi'.

Vậy là trưa nay 16-1, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã vớt được cháu Nguyễn Ngọc Trâm A. (7 tuổi) tại khu vực K18, thuộc phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, cách vị trí người mẹ cùng 2 con nhảy xuống kênh khoảng 5km, nghi do mâu thuẫn gia đình.

hình ảnh

Chị N. đăng tải những dòng chia sẻ buồn bã trong một thời gian dài

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã lần lượt tìm được người mẹ 24 tuổi và đứa con gái út là cháu Nguyễn Ngọc Bảo V. (4 tuổi). Mọi hi vọng về sự sống của 2 cháu nhỏ đã bị dập tắt, vì nhiều người đã nghĩ rằng 2 cháu bé không đi cùng mẹ mình.

hình ảnh

Trưa nay 16-1, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã vớt được cháu Nguyễn Ngọc Trâm A.

“Tôi ra đi là do tôi tự lựa chọn

Theo Tuổi Trẻ, chiều 14-1, chị Nguyễn Thị Hồng N. (24 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh) cãi nhau với cha là ông T. (53 tuổi). Người cha đánh và đập vỡ phần đuôi xe Vision của con gái. Sau đó,  N. buồn bã lái xe máy chở theo 2 con gái ra khỏi nhà.

Lúc 21h45, N. gọi cho L., (26 tuổi, là bạn trai của N).

Anh T. (chồng cũ chị N.) cho biết, khoảng 21h55 ngày 14/1, chị N, đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái tiêu cực, có nội dung như sau:

"Tôi ra đi là do tôi tự lựa chọn, không muốn ai vướng bận gì về mẹ con tôi."

hình ảnh

Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm 3 mẹ con

Nghi có chuyện chẳng lành, người thân lập tức gọi điện thoại cho chị N. và chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Đến khoảng 23h cùng ngày, người thân phát hiện xe máy của người mẹ 24 tuổi cùng 2 con nhảy xuống kênh để trên bờ kênh K13, cách cầu K13 100m về hướng cầu Dừa, thuộc địa phận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây NinhNhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tìm kiếm nạn nhân. Đến 2 giờ 45 ngày 15/1, các lực lượng chức năng vớt được chị N., khoảng 12 giờ 45 cùng ngày thì tìm được cháu V. 10 giờ 30 phút ngày 16/1, cháu A. cũng được tìm thấy.

1 cơn giận, 3 sinh mạng

36 giờ sau khi người mẹ trẻ cùng 2 con gieo mình xuống dòng kênh, cả 3 mẹ con đều đã được tìm thấy. Nhưng điều đau buồn là không ai còn sống. Trước sự việc này, cư dân mạng đã bày tỏ lòng thương cảm và cả giận dữ với người mẹ còn quá trẻ dại, chỉ vì cãi nhau với cha mà buồn bực từ bỏ cuộc sống:

Những bậc làm cha mẹ luôn tự cho mình cái quyền xúc phạm chửi mắng và mình là tối thượng đối với con cái. Trên đời này bố mẹ đa phần đều sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho con nhưng cũng không thiếu những bậc sinh thành ép con cái mình đến đường cùng. Thương em!

Dù vì lý do gì thì người mẹ cũng không có quyền tước đi quyền được sống của các con, 2 đứa trẻ vô tội thật đáng thương!

hình ảnh

Cãi vã, nóng nảy, suy nghĩ nông cạn đã cướp đi sinh mạng của mình và 2 đứa trẻ vô tội. Bài học đắt giá cho những người còn sống.

Bi kịch gia đình quá đau xót, chúng ta chưa đủ giàu và văn minh để có khoa tâm lý giải tỏa cho các ông bố, bà mẹ khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Người mẹ quá ích kỷ, cho dù bất kể thế nào đi chăng nữa cũng đừng làm hại tới 2 đứa con của mình đứt ruột sinh ra. Chỉ vì suy nghĩ nông cạn mà 2 đứa trẻ tội nghiệp bị chính mẹ đẻ chúng cướp đi mạng sống của chúng. Đau lòng quá, chúng có tội tình gì đâu.

24 tuổi đã có con 7 tuổi, tâm lý và tinh thần chưa vững vàng, cho dù đã là mẹ 2 con. Người mẹ của cô gái này đâu? Việc này chỉ là đến lúc giọt nước tràn ly thôi.

Thậm chí có người còn cho rằng mọi bức xúc mà người mẹ trẻ này trải qua đều xuất phát từ kinh tế. Họ còn cho rằng, nếu không có nghề nghiệp ổn định thì không nên lập gia đình. Mọi cuộc ly hôn, từ bỏ cuộc sống của những bạn trẻ thời nay hầu như tất cả vì kinh tế. Nếu bạn có cuộc sống ổn định về kinh tế thì đó là điều kiện số 1 để bạn quyết định lập gia đình.

hình ảnh

Ba mẹ con chị N.

Phút nông nổi của người mẹ trẻ người non dạ: Phải chi có ai thấu hiểu

Tuy trách móc người mẹ đã đẩy cả 3 mẹ con đến hoàn cảnh không ai muốn, nhưng đa phần đều cho rằng: Chỉ có người trong hoàn cảnh mới thấu hiểu, khi đến con đường cùng thường nghĩ quẩn . Có thể người mẹ đó nghĩ rằng mình ra đi thì con sẽ không ai chăm lo, nên mới cho con đi cùng, chứ chẳng có người mẹ nào muốn đoạt sinh mạng của con mình. Và cũng có thể cô đã chịu đựng quá mức có thể nên mới nghĩ cùng quẫn,  chọn con đường giải thoát bản thân. Điều đáng nói là trên trang cá nhân của mình, chị N. luôn cập nhật những dòng cảm xúc tiêu cực, buồn bã.

hình ảnh

Chiều 14-1, chị N. cãi nhau với cha. Sau khi ông T. đánh và đập vỡ phần đuôi xe máy của N, chị lái xe chở 2 con gái ra khỏi nhà

Mặt khác, một số mẹ chia sẻ về việc phụ nữ sau ly hôn, quay trở về nhà bố mẹ đẻ, thì lại bị hắt hủi, chửi bới, kỳ thị. Cảm giác tột cùng của đau đớn, không biết phải làm gì, không có ai sẻ chia. Chỉ có cảm giác rằng mình đem đến sự buồn bã trong gia đình, như một cư dân mạng chia sẻ:

Có những chuyện mình không biết được, lúc tuyệt vọng thì rất cần những người thân của mình an ủi và động viên. Mà họ cứ xem mình là gánh nặng, nên tuyệt vọng quá mẹ con ôm nhau đi cho rảnh nợ. Thương em rất nhiều, giá như ai cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thì cuộc sống sẽ bớt những câu chuyện đau buồn như thế này.

hình ảnh

Những ngày cuối năm, câu chuyện người mẹ cùng 2 con nhảy xuống kênh vẫn đang gây ra những tranh luận về trách nhiệm của người làm mẹ, xót thương 2 đứa trẻ. Chỉ biết 1 điều rằng, họ sẽ không bao giờ đón tết cùng người thân nữa, và giá như người mẹ trẻ ấy có một ai đó thấu hiểu và chia sẻ nỗi lòng thì có lẽ câu chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

TH