Không biết các bạn nghĩ gì về bóng đá, chứ bản thân của mình tuy là không biết gì về bóng đá nhưng mà khi xem những cái trận bóng thì mình cảm thấy rất là thú vị, dù là một người không biết gì về bóng đá nhiều nhưng mà khi mà mình được xem những cái trận bóng của đội tuyển Việt Nam đã thì mình cảm thấy rất là tự hào về họ. Cho dù là trận đấu đó có như thế nào, thắng hay thua cũng không quan trọng quan trọng là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã đã hết sức mình và cố gắng hết sức rồi cho nên là dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải luôn ủng hộ họ. Nhưng cũng có người rất là kỳ lạ, cái lúc mà người ta chiến thắng thì luôn tung hô, và khen người ta hết lời. Còn lúc mà người ta đã thua một trận thì lúc nào cũng quay ra chửi, thậm chí là làm những cái hành động vô văn hóa cực kỳ. Cùng là người Việt Nam với nhau vậy tại sao chúng ta không khích lệ tinh thần cho những cầu thủ để cho họ có thêm cái động lực để mà tiếp sức cho những trận đấu sau. Mà lại phải đi nói này nói nọ, có giỏi thì vào đá đi thì mới biết được là người ta tốn sức như thế nào, đâu phải là muốn thắng là thắng đâu. Thật ra thì mình đã thấy là các cầu thủ Việt Nam đã cố gắng hết sức, lúc nào cũng nỗ lực và quyết tâm như vậy vì đất nước Việt Nam của mình cho nên là mình cảm thấy lúc nào cũng tự hào về họ, cho dù là có thắng hay thua đi chăng nữa thì mình vẫn luôn ủng hộ các cầu thủ trên chặng đường tiếp theo.

Để cho họ có thêm nhiều động lực để mà bước tiếp, chứ không phải như một số người thiếu văn minh, cứ thích bóng đá khi mà nó chiến thắng, còn những trận thua thì lúc nào cũng nói ra những lời khó nghe mà thiếu văn hóa cực kỳ. Làm ơn hãy là một người công dân Việt Nam văn minh, và đừng bao giờ đối xử với tất cả đồng bào của mình như vậy, bởi vì chúng ta cùng là một con người trên đất nước Việt Nam thì đương nhiên phải biết bảo vệ, và ủng hộ tinh thần lẫn nhau chứ tại sao lại làm ra những hành động khó coi như vậy. Và cho dù là kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta là một con người Việt Nam sẽ luôn luôn ủng hộ các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam mà đúng không. Việt Nam muôn năm, Việt Nam vô địch.