Trên sân Parken, Man City đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Copenhagen. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh bị tước một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của Rodri bởi VAR. Sau đó, Mahrez đá hỏng một quả phạt đền. Kịch tính đẩy lên cao khi Sergio Gomez nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân. Tất cả chỉ diễn ra trong 30 phút đầu tiên. Và trong 60 phút còn lại, thầy trò HLV Pep Guardiola phải rất vất vả để lấy 1 điểm ra về.

Tuy ít nhưng đó là 1 điểm vô cùng quý giá, giúp Man City chính thức ghi danh vào vòng knock-out Champions League. Sau 4 lượt trận, Man City có 10 điểm, xếp sau là Dortmund với 7 điểm, trong khi đó Sevilla và Copenhagen chỉ mới có 2 điểm, Dù thắng hết 2 trận cuối, 2 đội cũng cũng chỉ có tối đa 8 điểm. 

Do đó, đội bóng nước Anh trở thành đội đầu tiên ghi danh vào vòng knock-out Champions League. Vòng tới, chỉ cần không thua trên sân Dortmund là "Man xanh" bỏ túi ngôi đầu bảng G.

hình ảnh

Ở bảng F, đương kim vô địch Real Madrid, cũng trải qua muôn vàn khó khăn trên sân của Shakhtar Donetsk. Phải đến phút 90+5, bằng cú đánh đầu cận thành hiểm hóc của trung vệ Rudiger, "Kền kền trắng" mới có thể gỡ hòa 1-1. Sau cú đánh đầu này, Rudiger va chạm rất mạnh với thủ môn đối phương, máu đổ đầm đìa trên khuôn mặt. Đây cũng là đề tài hot của giới báo chí, khi liên tục giật tít: "Điểm đổi bằng máu".

Sự hy sinh của Rudiger đã đổi lấy 1 điểm cho Real Madrid, giúp Real trở thành cái tên thứ 2 ghi danh vào vòng knock-out Champions League 2022/23.

hình ảnh