Không biết các mẹ có nghĩ như em không, rằng khi trẻ vào lớp một là đã có thể cho con tiền tiêu vặt được rồi. Thế nhưng, khi em vừa nói với chồng thì ngay lập tức bị ổng gạt phăng đi. Bà nội cũng không đồng ý, với lí do cho tiền ăn quà vặt sớm sẽ dẫn tới nguy cơ hư sớm.


Nỗi lo ấy không phải là không có lí, nhưng mình có đọc một quyển sách nuôi dạy con của người Nhật. Họ cho trẻ tiền và trẻ sẽ được phép tự chi tiêu. Tất nhiên số tiền không lớn, và cha mẹ có nghĩa vụ thống kê xem trong tuần trẻ đã dùng hết bao nhiêu tiền, dùng vào việc gì… Thường thì bé sẽ dùng để mua quà vặt, mua kẹo bánh ở trường. Nhưng nếu chẳng may bút hết mực, thước gãy… bé cũng có thể dùng tiền đó để mua.

hình ảnh

Lúc đó, ba mẹ cần khen ngợi và khuyến khích, để bé biết được dùng tiền như thế nào là có ích. Khi có tiền, bé cũng học được ý thức bảo quản tài sản cá nhân, từ đó tôn trọng tài sản của bạn bè. Nếu bé mua quà vặt quá nhiều, mẹ cần phân tích những mặt có hại, sau đó sẽ là động thái cắt bớt tiền tiêu vặt của con vào tuần sau.


Cứ như vậy, dần dần con sẽ hiểu ra đôi chút, sẽ biết học cách chi tiêu hợp lí và biết quý trọng đồng tiền. Sau thời gian đấu tranh, giờ thì bé mình đã được trích tiền tiêu vặt từ chính số tiền lì xì của bé đó các mẹ à.