Tự nhiên đang yên đang lành cái dịch bệnh lại đến. Nay nghe tin lại vào cuộc cách mạng của bố mẹ, thấy có công văn nghỉ hè sớm là thấy mệt mỏi rồi. Ngày trước thấy nghỉ hè thì sướng không phải học gì hết giờ có hai đứa con rồi mới thấy cực. Con nghỉ hè mà bố mẹ vẫn phải đi làm để kiếm đc đồng ra đồng vào chứ không dám nghỉ luôn á. Nhưng đi làm rồi con gửi ai khi quê ông bà đang có dịch 🙄 phận làm ba mẹ mỗi lần vậy là lại rối não mọi người ạ. Bây giờ phải chia ra sao đây trời bố mẹ đi làm hết ai mà trông con đc hết 4 tháng. 4 ngày lễ là muốn xỉu ngang xỉu dọc rồi chứ đừng nói là 4 tháng. Giờ gưir con ở đâu bây giờ mọi người. Ai cho mình vài gợi ý với chứ đau đầu cả hôm nay không biết sao luôn