Em thấy có nhiều bố mẹ cứ bắt con phải học học, học nhiều vào khiến con không có tuổi thơ.

Nhà em có một bé, bố mẹ nó hầu như là đưa đi học tối ngày tính luôn cả ngày thứ 7 chủ nhật. Mà bé nó mới học lớp 2 thôi. Nhìn thấy cháu nó học mà thấy tội, em mới khuyên bố mẹ nó đừng cho nó học nhiều tuổi nó còn nhỏ cho con vui chơi cho nó phát triển toàn diện. Học nhiều không tốt đâu mà đâu ai tin em.

Rồi chiều hôm qua về mới nghe mẹ ruột em nói, bé nó có dấu hiệu tự kỷ, xé sách vở hết. Lúc nào mặt nó cũng chầm dầm, bố mẹ nó sợ quá mới ẳm con lên bệnh viên kiểm tra. Bác sĩ nói là do con học nhiều quá, con còn nhỏ nên có nhiều chuyện con ức chế , căng thẳng đến thần kinh nên dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Nghĩ thương cháu lắm mấy chị ơi, giờ cho cha mẹ nó sáng mắt ra. Bởi con trẻ đừng bắt nó học quá nhiều, học thì vẫn học mà nên cho con giải trí thêm.  Câu chuyện của em như một hồi chuông cảnh báo.