Chào các mẹ!


Mình dang trong tâm trạng rất rối bời, buồn và không biết phải làm gì cho con tốt hơn nữa. Còn mình năm nay học lớp 1 nhưng cháu bị chậm phát triển. Gia đình đã cho cháu can thiệp trước 3 tuổi nhưng cháu vẫn chậm. 3 tuổi cháu mới biết nói. Khi vào lớp 1 cháu đã nhận biết dược chữ cái và đọc được. Nhưng phần viết rất yếu. Hầu như cháu không thể viết được nếu không có người kèm bên cạnh. Đi học ở trường thì không nghe lời cô. Chỉ có ở nhà mẹ cháu dạy cháu mới nghe lời. Tối nào cháu cũng học cùng mẹ 1.5 -2 giờ. Cháu thì càng ngày càng lớn mà học hành kém như này, gia đình đã cố gắng hết sức để hỗ trợ con cả về vật chất tinh thần. Các mẹ cho xin lới khuyên để mẹ cháu tham khảo với. Nhất là mẹ nào từng có con như này thì chia sẻ kinh nghiệm nhé! Cám ơn các mẹ.