hình ảnh

"Tôi rất đau đầu về tính cách bướng và lì của đứa con vừa mới hơn 3 tuổi của tôi. Ngày nào tôi cũng phát rồ vì những trò nghịch ngợm của con: phá phách đồ đạc, ném nồi niêu xoong chảo. Cáu nhất là nói gì cháu cũng nhại lại và rất hay lí sự, có những lúc không vừa ý là nó gào ầm lên, tôi ngọt nhạt đủ kiểu mà vẫn không ăn thua. Có lúc cáu tiết lên dùng roi thì nó chỉ “khuất phục” ngay lúc đấy, nhưng hôm sau thì vẫn như chưa có gì xảy ra. Tôi quát con, đánh con nhiều mà kết quả không đổi, thậm chí còn tệ hơn. Nó bắt đầu không nghe lời và chống đối ra mặt. Nhìn con trơ trơ lì đòn, không coi mẹ ra gì, tôi bất lực tự hỏi: “Mình đã làm gì sai mà không thể ‘thuần’ được đứa con của mình”.

Phải chăng sai lầm là từ cách nuôi dạy con?"