Từ hôm đi làm lại sau khi nghĩ thai sản, chuyện em lo nhất là sữa mẹ gần hết, mẹ đi làm cả ngày không biết tìm sữa gì thay thế cho bé đây. Tình cờ chị đồng nghiệp đến thăm cho hộp sữa Aptamil bảo là tốt lắm nên cho bé uống thử. Lúc đầu hơi lo, không biết rời sữa mẹ bé có quen không, vậy mà Bông chịu sữa này ghê, uống cả bình, chắc do vị dễ uống (em nếm thử thấy vị nhạt nhạt nhưng thơm), đi ngoài tốt mà trộm vía trông cứng cáp hẳn. Tính đến nay uống được 2 tháng rồi, cứ đều đều sữa Aptamil vậy, bé khỏe mạnh, ít bị bệnh vặt, đi khám định kì tăng những 2 cân, bác sĩ khen phát triển tốt. Bông khỏe vậy mẹ đi làm cũng an tâm hơn


Chia sẻ câu chuyện của em cho các mẹ trẻ khác, tìm được sữa thích hợp cho bé các mẹ công sở không phải lo lắng nữa rồi.