Có người nói nói rằng "Trưởng thành là một hành trình rất cô đơn và đau đớn", với mình chuyến phiêu lưu của cuộc đời là học hỏi, và trưởng thành chính là mục đích, cứ như thế đời người sẽ có 3 lần trưởng thành…

  • Lần thứ nhất là khi nhận ra bản thân không phải trung tâm của vũ trụ.
  • Lần thứ hai là khi hiểu rõ dù có nỗ lực đến mấy vẫn sẽ có những giấc mơ nằm quá tầm tay.
  • Lần thứ ba là khi kiên trì lựa chọn đấu tranh đến cùng kể cả khi biết mọi cố gắng có thể sẽ không đạt được kết quả.

Trưởng thành thực sự là khi ta biết trân quý mọi thứ quan trọng trong cuộc đời, bỏ qua những xốc nổi của tuổi trẻ, nhìn nhận một cách khách quan vào sự vật. Trưởng thành là khi ta không còn đặt cái tôi cá nhân lên trên người khác. Và trưởng thành là khi cuộc sống này dù có cam go bao nhiêu cũng khó lòng quật ngã được tinh thần của chúng ta.

Mình tình cờ đọc một đoạn giới thiệu cuốn sách trên mạng và thực sự không hối hận khi rinh em nó về. Được biết là một trong những cuốn hay nhất truyền cảm hứng sống cho hàng triệu bạn trẻ Trung Quốc. Văn phong không hề khô khan, dễ đọc lắm. Vương Tiểu Mao đưa mình đến những câu chuyện đời thường vẫn ngày ngày xảy ra trước mắt mà hình như mình không bao giờ để ý để thấy rằng cuộc đời không thực sự màu hường như mình nghĩ J))) hình ảnh