Sự trở lại của Lee Hi lúc nào cũng mang đầy những trăn trở và tâm sự trong từng giai điệu.

HOLO vừa như là một lời bộc bạch về sự tuyệt vọng

Một mình sống trên cõi đời này thực sự là một điều rất khó khăn?

Lại vừa như một lời động viên những người đang chìm vào đau buồn kia

Từ giờ tôi sẽ không khóc nữa, và sẽ tự giải thoát mình ra khỏi những suy nghĩ đó
Để yêu lấy bản thân nhiều hơn

Câu hát mình ấn tượng và yêu thích nhất bài này đó chính là: "Bản thân tôi quá quý giá để chỉ cứ ngồi yên và muộn phiền". Cảm giác như đây chính là ý nghĩa lớn lao nhất mà Lee Hi muốn truyền tải qua ca khúc này.

Bên cạnh giai điệu tuyệt vời thì phần MV cũng rất ý nghĩa và mang đầy tính ẩn dụ. Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh một cô gái đang chán nản và muốn rời bỏ cuộc sống này. Người xem có thể dễ dàng nhận thấy rằng Lee Hi chính là một thiên thần, đang tìm đến, an ủi và chỉ cho cô bé đó thấy cuộc sống này vẫn tốt đẹp thế nào. Ở những cảnh cuối, thiên thần cứu cô gái thoát khỏi cái chết. Hình ảnh từ đầu MV bỗng được lặp lại và đan xen những với mảnh ký ức chớp nhoáng. Có thể nhận ra được rằng, trước kia, chính thiên thần cũng là một người đã rời bỏ cuộc sống này, cô tìm đến và giữ lại một cô bé khác có cùng cảnh ngộ với mình. Thông qua đó, cuối cùng thiên thần cũng đã tự cứu rỗi được chính bản thân cô!