Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đôi khi sẽ gặp những áp lực vô hình. Có thể là tình yêu, tình bạn, công việc hay những ngày mệt nhoài với đống sách vở.

Nhưng đến cuối ngày, chỉ cần có những giai điệu vui tươi hoặc cùng tâm trạng vang lên, như.. là trút đi được muôn vàn những gánh nặng vô hình đang vô tình đè nặng lên vai mỗi chúng ta.

Và hôm nay, như 1 con người yêu và có thể nói lên những lời sến súa với âm nhạc. Mình hi vọng box này sẽ được quan tâm hơn và duy trì cho những con người yêu thích và đam mê với những giai điệu cuộc sống.

Như là 1 bản nhạc để nói lên những đắng cay của cuộc sống, mình xin gửi tặng những người yêu nhạc 1 ca khúc đã đi cùng năm tháng của cố nhạc sĩ Trúc Phương.