Làm cha mẹ, ai cũng mong ước con mình mai này sẽ được công thành danh toại, hiển vinh phú quý. Thật vậy, không ai muốn thấy con mình nghèo khổ, thua kém bè bạn hoặc thiếu thốn mưu sinh hằng này.


Nhưng đường đời mấy ai biết được liệu mình ra sao. Đời mình thế nào ? Nào ai biết.


Riêng con, mẹ chỉ nguyện cầu, mong con được bình an, sống tốt lành và hạnh phúc với hiện tại mà con đang có, con đang nắm giữ, con hãy sống và hành động theo những gì mà mẹ đã dày công chuẩn bị làm hành trang cho con suốt 18 năm qua. Hãy luôn luôn là chính mình, là con của bố mẹ, là anh/ em của các em/anh trong gia đình. Hãy nhớ một điều : mẹ chỉ mong con THÀNH NGƯỜI.


Ước mong nhỏ nhoi...