Weo kum tu nhà mới :o)


Mọi người tham khảo tầng cũ: Kinh Nghiệm du lịch Bangkok Thái Lan Tầng 3


Từ sân bay về trung tâm:


Sân bay Suvanarbumi về trung tâm:


BTS: Nếu không có nhiều hành lý và muốn tiết kiệm + ko muốn bị tắc đường thì mọi người nên đi tàu điện nằm ở tầng hầm B1. Đi cực nhanh, tiện dụng.



Có 2 loại: 1 là City line: Dừng 8 trạm, giá đi từ trạm đầu tới sân bay là 45b/người. Đi từ đầu tới cuối hết tầm 20-25p.


2 là Express line: Dành cho ai muốn nhanh, khỏi trễ giờ bay: Tầm 15p là tới đi 1 mạch từ trạm 3 tới trạm cuối: Giá là 90b/người



Taxi: Tùy vào giờ cao điểm hay ko: Giá bao gồm 90baht tiền phí đường cao tốc + tiền taxi theo km: túm lại 200 mấy baht thôi ạ, 350 baht là cao nhất.


Tip: Rẻ hơn: lên tầng 4 sảnh đến của Quốc tế, bắt taxi của những xe vừa đưa khách đến, vừa nhanh chóng (vì ko fải xếp hàng chờ taxi service của sân bay), vừa tiết kiệm được 50 Bath service charge của service sân bay (lưu ý: mở cửa nói khu vực mình cần đi, tài xế gần đầu đồng ý thì leo lên, ko chơi kiểu thỏa thuận miệng giá tiền)



Airport Express Bus:



Airport Express provides air-conditioned bus service between Suvarnabhumi Airport and first-class Bangkok hotels.


Airport Express operates 4 bus routes to downtown. The cost is 150 baht for entire route. Airport Express service operates from 5:00 am to midnight.


Contact Airport Express Counter Level 1, near Entrance 8.


Pick up area at the Arrivals level - 2nd floor (inner curb).


Drop off area at the Departures level - 4th floor (inner curb).



AE1 Suvarnabhumi-Silom (by expressway)



Bus Stop


Hotel, Inn, Condominium


1. Petchaburi soi 30 (under flyover)


Pratunam


2. Wolrd trade / Central Wolrd Plaza


Arnoma Hotel, Isetan


3. BTS, Rachdamri Station


4. Lumpini Park


5. Saladaeng (on Rama 4 Road) Surawong Road


Pan Pacific Hotel, Robinson Silom


6. Montien Hotel


Thaniya, Patpong


7. Tawana Ramada Hotel


8. Plaza Hotel


9. Surawong Soi Kamjai Iamsuri


Manohra Hotel


10. Charoen Krung soi 47/1, Silom Road


Song Samai, New Trocadero Hotel


11. Lertsin Hospital


State Tower


12. Central Silom


Holiday Inn


13. Silom Soi 26


Silom Village, Indian Temple


14. Narai Hotel (Silom Soi 18)


222 Hotel, Tower Inn


15. Sofitel Hotel (Silom Soi 12)


Sofitel Silom /Niagala Hotel


16. Silom Soi 6 (Bangkok Bank)


Trinity Complex, Soi Lalaisup


17. BTS, Saladang Station


Thaniya, Patpong, CP Tower


AE2 Suvarnabhumi-Khao San Road (by expressway)



Bus Stop


Hotel, Inn, Condominium


1. Petchaburi soi 30 (under flyover)


Pratunam


2. Platinum Fashion Mall


Amari Water Gate, Pantip Plaza


3. Petchaburi Soi 20


First Hotel, Rajthevee Tower


4. Petchaburi Soi 10


Asia Hotel, Samran Place


5. Urupong


6. Sapan Kao


7.Thai Airways (Lan luang)


Royal Princess Hotel


8. Wat Rachnatda (Temple)


9. Democracy Monument


10. Royal/Ratanakosin Hotel


11. National Theater


Sawasdi Hotel


12. Pra A-Thit Rd.


13. Phra-sumen


14. Khaosan Rd.


AE3 Suvarnabhumi-Sukhumvit - Wireless Road



Bus Stop


Hotel, Inn, Condominium


1. Sukhumvit Soi 52-50


BTS, On Nut Station, Lotus


2. Prakanong Market


Klongton (Sukhumvit 81)


3. Eastern Bus Terminal


Ekamai (Sukhumvit 63)


4. Sukhumvit Soi 38


BTS, Thonglor Station


5. Sukhumvit Soi 34


Rex Hotel


6. Sukhumvit Soi 24


Emporium, BTS Prom-Phong


7. Sukhumvit Soi 20


Novotel Hotel, Sukhumvit


8. Sukhumvit Soi 18


Westin Hotel, Robinson


9. Sukhumvit Soi 10 (Bangkok Bank)


Manhattan Hotel, Ambassador Hotel


10. Sukhumvit Soi 6


Amari Boulevard, Landmark, Bel-aire


11. Sukhumvit Soi 2


JW Marriot Hotel, Majestic Grande


12. Central Silom, Rachdamri Road


13. World Trade/Central World Plaza


Arnoma Hotel, Isetan, Zen


14. Phetchaburi Soi 25


Pratunam Center, Metropolis


15. Phetchaburi Soi 35


Bangkok Palace H., Eastern H.


16. Soi Nana


Zenith H., Grace H., Bumrungrad Hospital


AE4 Suvarnabhumi-Hua Lamphong (by expressway)



Bus Stop


Hotel, Inn, Condominium


1. Victory Monument


2. Soi Rangnam


3. 99 Hotel


BTS, On Nut Station, Lotus


4. BTS, Phayathai Station


Florida Hotel


5. Live Stock Department


6. BTS, Rachatewee Station


Asia Hotel


7. Siam Discovery Center


Siam Center, Siam Paragon


8. Maboonkrong (MBK)


Pathumwan Princess H.


9. Chulalongkorn University


10. Mandarin Hotel


11. Bangkok Centre Hote


12. Hua Lumpong Railway Station



Sân bay Don Muang về trung tâm:



Phương tiện vận chuyển



Xe buýt No 554 & 555 Sân bay Suvarnabhumi 1 giờ THB23


No 29 Trung Tâm Bangkok (Khu Siam) 1 giờ THB18


Taxi Mo Chit (kết nối với BTS và MRT) 30 – 45 phút THB150


Silom (phía nam) 45 phút – 1 giờ THB220


Sanam Luang (Grand Palace) 45 phút – 1 giờ THB220


Phra Khanong (Sukhumvit) 1 – 1.5 giờ THB250


Hua Lamphong


(Nhà Ga Xe Lửa Bangkok) 30 phút – 1 giờ THB210




HOÀN THUẾ:


+ Quầy VAT refund rất dễ tìm, kế bên Thaiairways, có thể hỏi nhân viên sân bay


+ Khi đi shopping nhớ mang theo passport, yêu cầu nhân viên cho mình 1 cái mẫu tờ khai hoàn thuế (form PP10). Điền tên và số passport cùng các thông tin khác vào rồi đưa họ đóng dấu. Khi mang ra sân bay qua 1 ô để đóng dấu xác nhận và tính tiền nhận được, sau đó mang ra 1 ô khác để lĩnh tiền.


+ Xong ra sân bay TRƯỚC KHI đi qua immigration thì phải đi cho tới cái quầy check là mình có đem hàng ra khỏi Thái (hải quan xong mới vào được khu tax refund, lúc làm thủ tục thì phải báo cho nó biết mình có những hàng gì sẽ tax refund, có đứa nó bắt mình mở ra để kiểm tra xem có đúng không)


+ Xong immigration rồi vô trong duty free thì đi refund tiền thôi.


+ Nhớ check trước khi vô trong nha, kô thì nó kô cho ra lại đâu


+ Mua đồ ở chợ sỉ thì kô có tax refund, chỉ có mall lớn (big C, robinson, central, siam paragon, siam center ... ) mới có tax refund 7% cho tourist, mỗi hóa đơn charge lại 100 THB nên mổi hóa đơn fải từ 6,000THB trở lên mới đáng để refund.


+ Nếu cận giờ bay quá thì có thể điền vào form hoàn thuế rồi bỏ bao thư, bỏ vào thùng thư, sau khi nhân viên làm xong sẽ chuyển khoản về cho mình. Cái này nghe thấy hi hữu quá nhỉ, nhưng mình nghĩ người ta đã ra quy định thì chắc sẽ thực hiện thôi.


+ Ngày mới tới cũng nên lấy 1 tờ rơi hoàn thuế để đọc biết thủ tục, khỏi gà mờ ;)




ĐỔI TIỀN:


+ Tốt nhất đổi USD tại VN, qua Thái đổi baht


+ Đến sân bay có thể đổi trước 1 ít để trả tiền taxi, ăn uống, sau đó về trung tâm sẽ đổi các quầy giao dịch để có giá tốt


+ Shopping có thể trả bằng thẻ tín dụng tại cái mall và siêu thị.


Nơi đổi tốt nhất:



KHÁCH SẠN:


+ Agoda.vn


+ Booking.com



Agoda và booking tùy theo loại phòng mình book, có loại thanh toán visa 100% ngay khi book, có loại book bây giờ nhưng trả trực tiếp ks, cũng có loại được hủy miễn phí nếu báo trước 3 ngày, 7 ngày hoặc 14 ngày...)



+ Bangkok.com


+ Asiaroom.com



Lưu ý: các KS của Thái không trang bị bàn chải đánh răng và kem đánh răng từ sau đợt dịch Sars, nên mang theo hoặc vào 7eleven mua cho rẻ.



vào k/sạn, thường nó bắt đặt cọc 1000 baht, khi nào check out nó sẽ trả lại



Thường khách sạn sẽ chia theo khu vực, tùy theo nhu cầu để chọn:


+ Siam


+ Pratunam


+ Khaosan


+ Chinatown


+ Sukumvit


+ Grand Palace


+ ….



ĂN UỐNG:


Tất cả các ks 3-5* ở bkk đều có buffet sáng, trưa, tối. Nhưng baiyoke sky giá rẻ và đặc biệt có ngắm thành phố trên tầng rooftop = sàn xoay nhẹ 360*


+ International Buffet Baiyoke Sky Hotel 4*: tầng 76-78, đồ ăn tất cả các nước, đặc biệt Súp Yến, shasimi, ngắm cảnh đẹp, được free ngắm observation deck tầng 77 và 84 trị giá 400baht. Mọi người cần thì pm em cho sđt agent bên bkk book nha. Giá rẻ hơn mua trực tiếp rất nhiều, tính ra có 400baht/người ăn hoành tráng quá rẻ, ở VN ăn buffet ks 4* phải ít nhất 80$. Các mẹ nhớ chừa tiền thưởng thức chứ ko sau này ko lấy được giá tốt nữa là tiếc lắm nha.



Ngắm cảnh đứng trên sàn quay nhẹ 360 độ lãng mạn như Lasvegas



+ Nếu shopping ở các Trung tâm thương mại thì ăn luôn ở đó, nó có các khu food park hay food town, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, có đủ các món Tây Tàu Thái và VN, có luôn tráng miệng, tính ra trung bình chỉ mấy chục baht/ phần


+ Tom Yam (muốn ăn seafood, tôm hay gà thì cứ theo đó mà gọi). Nhớ bảo ít cay, quên là cay chết luôn. Nếu kô thích nước dừa nên bảo nó ko bỏ nước dừa . Ai thích sea food thì kêu Tom Yam Tha Lê, ai thích gà thì kêu Tom Yam cai , ai thích tôm thôi thì kêu Tom Yam Kung .


+ Các món gỏi (Thái gọi là yam): yam won sen, tức gỏi miến , trộn với nước mắm chua ngọt, tôm cua mực hoặc chỉ là thịt heo bằm, với hành, cầm và ớt … gọi mà đầu bếp quen tay cho ớt nhiều vô ăn cũng xì khói lỗ tai lun. 1 món khác nhiều bạn thích là gỏi đu đủ, gọi là Som Tam: Som Tam Poo (có con ba khía) và Som Tam Thai (o có con nào) , gồm có đu đủ xanh và cà rốt bỏ vô cái cối, giã cho nó mềm và thấm nước mắm chua ngọt, đậu phộng, cà chua mini, dĩa để kế bên là đậu cô ve ( ở Thái tụi nó ăn đậu cô ve sống) và ăn không hoặc với cơm nếp


+ Yam Gun Sen: gỏi miến Thái Lan, seafood hoặc thịt heo băm tùy mình chọn, nhớ bảo “no spicy”


+ Som Tam: gỏi đu đủ Thái, ngon lắm, ai bụng ko tốt nhớ kêu nó đừng bỏ con còng vô vì hình như nó còn sống


+ Nói chung gần Central World, Pratunam ... đều có hàng ăn dọc vỉa hè. Silom thì Patpong... còn không thì vô khu ăn uống của Siam Paragon, có cả 1 thế giới đồ ăn cho mà chọn. Hay vô MBK (lầu 5,6 gì đó), Big C... cũng có nhiều món lắm, rẻ nhưng ko ngon lắm, chỉ có món Somtam không sử dụng đu đủ mà sử dụng xoài là đặc biệt và ngon.



+ ăn đồ Tàu thì bắt tuktuk, taxi đến Chinatown. Đồ hải sản ở đó ngon tươi, rẻ, cứ chọn mấy quán bán ngoài đường. Khu phố Tàu rất dài, đừng nóng ruột mà chọn ăn ngay. Cứ đi 1 đoạn, thấy hàng nào hợp lý thì ăn. Hải sản trưng ngay ngoài đường cho khách y như mấy nhà hàng Tàu của VN, đặc biệt nổi tiếng 2 quán áo xanh áo đỏ kế bên nhau



+ ăn cá nướng đối diện Big C, trước mặt Central World


+ xôi xoài rất ngon, rất nên thưởng thức


+ thử món oyster omelette (ốplết hàu) Món này còn nổi tiếng ở Taiwan, Singapore và Hongkong nữa, hình như xuất xứ của nó là đồ ăn của người Hoa hay sao ý. Túm lại đi vào ChinaTown, nhòm cái menu của nó nếu thấy oyster omelette thì nhớ thử nhé!


+ Có thời gian đi lòng vòng có thể lượn qua đây ăn thử: Đồ ăn Thai-Chinese của nhà hàng Hongmin trên tầng 3 của MBK center, khoảng 100BHT/đĩa, ở Silom, ngon lắm, order loại crispy on a hot plate ấy nhé.


+ Ngòai ra ở Thái Lan có mấy nhà hàng nhỏ nằm trong MBK hoặc các mall, siêu thị rải rác khắp nơi gồm:


MK restaurant : bán đồ ăn Hoa, đặc sắc nhất là lẩu MK ( giống giống shabu shabu) ,bạn gọi các thứ muốn ăn ( như miến hay mì, gà, cá, tôm rau v.v…. rồi bỏ vô lẩu)


BBQ restaurant: cũng tương tự nhưng kô thuần túy Hoa quá như MK. Cũng chọn món theo y thích rồi bỏ lên nướng


Shabushi: nhà hàng lẩu và shushi băng chuyền, giá rẻ, ngon tầm 300baht/người


Sizzler Restaurant: thường xuyên đông nghẹt, không thành công lắm ở Mỹ nhưng ở Thái rất thành công. Đặc sắc là có 1 cái salad bar, gồm có 4 lọai soup (trong đó có soup nghêu nấu sữa và Tom Yam là khóai khẩu của tui , ngòai ra có soup nấm, soup hành) và nhiều lọai salad, rau trái , v..v..... tui hay chọn ăn salad bar (buffet) giá 120 THB ăn mệt nghỉ, còn ai chọn món (như steak, gà nướng cay cũng ngon lém...) thì salad bar là free


Ngòai ra KFC thì có món cơm gà nướng, gà làm chua chua cay cay ăn với cơm nóng ngon lém … có nhiều hành


+ Tip tại Thái khoảng 20 -40 baht nếu ăn uống ở tiệm bèo, nhà hàng lớn thì cũng chừng đó hoặc có khi kô cho tại nó tính trong bill rồi, 10% lận.


+ Steak House: tầng 6, sát cửa vào Zen. Bán các loại steak từ bò tới gà, cá, lợn giá rất ok, 1 set 99B là no, ko bít bây giờ giá đã lên chưa


+ Kobune: Japanese restaurant, có các con thuyền chở đồ ăn chạy trên nước lướt qua bàn của mình, nghe hơi ảo nhưng cứ vào sẽ rõ, giá từ 30-50B/thuyền, rất ngon và đáng đồng tiền bát gạo


+ Foodcourt bên Zen và Isetan: rẻ + nhiều lựa chọn nhất là bên Zen, đẹp


+ Din Tai Fung là nhà hàng Chinese 3 sao duy nhất ở Bangkok, muốn có chỗ ngồi thì phải tới sớm, Xiao Long Bao là món ngon nhất ở đây, nhưng mình thấy ko ngon bằng bên Sing, chắc chủ quan. Giá ko rẻ đâu nhé, cả thuế tầm 100b/làn có 10 cái


+ Sukishi: 1 hàng buffet nướng + lẩu khác, rất ngon giá hình như là 329B/ng


+ Basement BIG C trái cây đã gọt sẵn bỏ hộp (sau 8pm giảm giá đến 50%) rất rẻ và ngon (suggest ổi, xoài = rất ngon)... Trước cửa Big C có vài cái xe đẩy bán sầu riêng Thái, bạn nhớ thử nhé.


+ Khaosan road: nguyên 1 con đường ăn uống, bar biết, tattoo...



THAM QUAN:



+ Hoàng Cung + Chùa Phật Ngọc (lưu ý: mặc áo có tay, quần dài hoặc váy qua gối, ko mặc legging)


+ Dream World ở BKK, nó là Disneyland thu nhỏ, cũng nhiều cái hay lắm, nhiều trò cảm giác mạnh .


+ Safari world: book tour tại tour desk của KS, họ có dịch vụ đưa đón, tài xế sẽ đưa đến nơi, safari world thì sẽ lái xe vào trong để đi lòng vòng trong safari, còn dream world thì Anh ta sẽ hẹn bạn 6pm gặp tại đâu đó ngoài cổng.


Từ Bangkok đến Safari World từ 45 phút đến 1 tiếng, có thể đi bằng ta-xi khoảng 500 Baht= 250.000 VND. Hoặc bạn có thề đi xe bus đến Future park, và từ đó lấy ta-xi thì sẽ rẻ hơn. Vườn thú này rất là đẹp, ngoài việc tham quan các loài thú sẽ có nhiều show diễn của thú vật cũng như các màn hoạt cảnh của film 007... Nên đi tour, chỉ mất 600-700THB/người. Đừng ai dại mua thêm tour cruise jungle nữa nhé (HDV sẽ gạ thêm), tận 300THB lận mà chán ghê người


+ đi coi rạp 3D 1 suất duy nhất 11h40 mỗi ngày film chuyến du hành vào lòng trái đất, rạp tại Siam Paragon.


+ Đi chợ nổi (nhiều hoa quả và món ăn lạ ..),


+ Tham quan Kanchanaburi (Cầu sông KWai), đi thuyền nứa trên sông Kwai đẹp vô cùng


+ Ayuthaya: nếu quan tâm tới di tích đền đài, đây là cố đô ngày xưa của TL (giống Cố Đô Huế nhà mình)


+ China Town


+ Đi thuyền trên sông Chao Praya


+ Chùa Vàng tượng phật 5 tần rưỡi (ở China Town)


+ Phật 4 Mặt (kế bên Hyatt Erawan hotel)


+ Cung điện mùa hè (lưu ý: mặc áo có tay, quần dài hoặc váy qua gối, ko mặc legging)


+ Ocean World + Bảo tàng sáp (ở Siam Paragon)


+ Thần voi 3 đầu


+ Siam Park city


+…..


GIẢI TRÍ:


+ Bar ở Bangkok có nhiều loại hay như Rooftop, Jazz, Private.... 1 số bar yêu cầu bạn phải có passport hoặc cái gì chứng minh bạn hơn 18t và là người nước ngoài, bạn chìa CMT của VN cũng ok


+ Massage: dọc đường từ trong ks đi ra sukumvit có wá trời, foot massage giá 200 - 300 thb 1h. Đi massage thì nên gọi oil massage nhẹ nhàng hơn, Thai massage chuyên về bẻ, ấn, bóp ... đau lắm ai kô quen ko nên làm


+ Tối đi nghe nhạc ở Holywood hoặc Hard Rock cafe ngay Siam Square, đi nhảy thì có Novotel


+ Coi pedeshow Calipso ở Asia hotel


+ Coi x show ở Nana Plaza (xuống trạm BTS Nana)


+ Siam Niramit: nói về lịch sử Thái Lan, show này rất hay, đáng để xem, có cả buffet.


SHOPPING:


+ Cao cấp: Siam Paragon (mua đồ hiệu giảm giá), Siam Center. Thấp 1 tí thì MBK và Pratunam Platinum.


+ Nếu chịu khó lặn lội các chợ hoặc các khu phố nghề sẽ có nhiều đồ đẹp và rẻ hơn là mua ở Trung tâm


+ Nên đi chợ đêm buổi tối vì họ họp rất muộn, sáng thì ngủ cho khỏe vì cửa hàng siêu thị chỉ mở từ 10h hoặc 10h30. Hoặc buổi sáng đi thăm di tích, thắng cảnh, chiều đi shopping. Cứ chỗ nào đề sale off thì nhảy vào, đặc biệt là hàng hiệu, nhiều khi vớ được những thứ hay lắm


+ Cẩn thận vụ quảng cáo bán hàng trang sức, rất tinh vi và khéo léo. Nhiều người bị mua với giá cắt cổ mà cứ tưởng mua được rẻ


+ Mua quần áo: Platinum (The Mall fashion), ngay cạnh Pratunam.


+ Pratunam market: đồ hàng chợ cũng có mà trên hàng chợ cũng có, tùy theo sự lựa chọn của bạn. Bán hàng không cho thử, bán theo size thôi nhưng rất chuẩn, đồ công sở áo phông cũng nhiều mà đẹp. Chợ bán sỉ: đi skytrain tới Chidlom rồi đi bộ tới hoặc đi taxi. Để đi hết 5 tầng lầu của Platinum với hàng nghìn gian hàng thì sẽ mệt và đói đấy, đến buổi trưa bạn có thể lên lầu 6 trên cùng, ở đó có 1 food center rất lớn, ăn rất ngon và khá rẻ, chỉ cần mua 1 cái thẻ từ của họ rồi đi chọn món, không ăn hết tiền thẻ thì lại đổi lại ra tiền mặt. Ở đó có cả món Việt Nam đấy.


+ Điện tử: Pantip Plaza, ngay cạnh Pratunam luôn.


+ Đồ trang trí nhà cửa rẻ đẹp: chợ weekend chatuchak, đi skytrain đến ga Mochit, hoặc đi taxi. Tốn 1 ngày tròn đấy nếu có sức, đổi lại drap gối, bình hoa, đèn trang trí, ba cái thứ lăng nhăng lích nhít cho nhà cửa thì tuyệt không lời nào diễn tả vì rẻ. Hoặc chợ Night bazzar, nó in to đùng trên bản đồ Bangkok nên yên tâm ko sợ ko tìm được


+ Mỹ phẩm: trong mall,thấy mấy quầy mỹ phẩm đó thì cứ vô mua thôi,chỉ đừng mua trong chợ thì là đồ dỏm + Đồ gia dụng: Big C, nhưng nhớ chọn BigC đối diện với Central World, chỗ đấy mới to, hàng hóa phong phú (triump, Mỹ phẩm rẻ hơn VN)


+ Cuối tuần thì đi chợ Chaktuchak (mở cửa ngày thứ 7 và CN, từ 10 am - 6pm), đồ thập cẩm tạp pí lù, chả thiếu cái gì cả, mà lại rẻ nữa. Nhớ ra quầy thông tin xin bản đồ chợ, chỗ này nổi tiếng về trộm cắp. Hàng trong chợ này chỉ là hàng chợ nếu ai thích đồ "sịn" thì vào mấy cái siêu thị to: MBK (tầng 3, tầng 1,2 mắc hơn), Tokyu (hai cái này giá cả hợp lý hơn), muốn hợp lý hơn nữa thì vào Big C nhưng cũng chỉ là hàng tiêu dùng vừa phải thôi hay Siam Center (vào đây đắt khủng khiếp vì...toàn hàng hiệu).


+ MBK có tiệm Alan bán quần cho đàn ông đẹp lắm, rẻ nữa, các ông cần quần tây vào đó mua. Lầu 3 thì mua quần jean cũng rẻ, kô phải đồ hiệu nha.


+ MBK có thảm silk của Bỉ bán rẻ bèo trên lầu 4, đi lòng vòng là thấy nó để ngoài hành lang. Tầng lầu này chuyên đồ trang trí nội thất


+ Nếu không trùng weekend thì đi INDEX MALL trong MBK cho khỏe, lầu 4,5 gì đó, bạn sẽ thấy có 1 lầu toàn đồ furniture, mua hoa giả đẹp lắm, y như thật.


+ Có thể đi Skytrain xuống station Nana và shopping buổi tối cũng ok lắm, khi đi skytrain thì nhớ lấy một cái bản đồ hệ thống ga của skytrain rất dễ theo dõi và dễ tìm các trung tâm du lịch và thương mại trong BKK.


+ King Power: chỗ chuyên bán đồ duty free cho khách du lịch. Cứ lên taxi là chạy đến nơi thôi, gần victory monument. Hoặc khi xuống sân bay thì lấy bản đồ hướng dẫn sẽ có quảng cáo ở trong đó. Bạn phải trình passport ở cửa và báo cho họ chuyến bay về của mình. Bạn sẽ mua hàng ở đây và họ sẽ chuyển thẳng ra sân bay cho bạn, vừa đỡ mất thời gian ở sân bay và đỡ mất cân hành lý. Mình mua rất nhiều Mỹ phẩm Shisheido, L'oreal lần trước khi đi tour. Mọi người mua đồng hồ, kính, máy ảnh, camera hàng hiệu ở đây. Vừa rẻ mà vừa yên tâm là hàng xịn.


+ Central world chiều thứ 6, toàn tụi học sinh bán hàng handmade đẹp cực kì, phải nói central world đúng nghĩa central world, 2 bên có 2 cái tượng thờ, 1 bên chỉ toàn bông hồng, 1 bên toàn bông màu vàng, rất ngăn nắp.


+ Toà nhà Amarin - đối diện toà nhà Gaysorn chuyên bán hàng hiệu cho Nhật- Hàn, trong Amarin đó có áo và vali Pierre Cardin, cũng hay giảm giá, có lần mình mua giảm 60-70% cực kỳ thích , cả giày Pierre C. cho chị em nữa, mà có từ size 35 trở đi, đi êm lắm.


+ Chợ Bò Bê của Thái mua đồ cho phụ nữ và trẻ em. Ở đây nhiều mà không đắt tý nào


+ Chợ đêm Patpong mặc cả dã man, hình như khu đó toàn bọn Tây đi thôi, dân châu Á rất ít, túm lại nói thách vô cùng và chỉ thích bán cho Tây, hệt như Hàng Ngang, Hàng Đào, nên đi xem cho biết chứ chẳng mua được gì đâu. Cái áo Larcose nhái, hỏi bảo 850 bạt, trả giá 100, rồi lên 110, 120 cuối cùng mua được với giá 200 bạt.


+ Đi mua đồ rẻ thì bạn hãy để ý những quầy sale off, và những món đồ thanh lý họ hay để ngay lối đi gần mấy quấy tính tiền trong siêu thị, đó là mấy món còn tồn muốn clear hoặc chỉ còn vài ba cái không bõ trưng bày hoặc gần hết date, thì sẽ có giá khá rẻ (nhưng đừng ham rẻ mà quên nhìn date)


+ Mua tất quần, tất giấy, tất ngắn cổ cho mẹ


+ áo phông Thái rất rẻ. Loại bình thường mà ko phải hàng hiệu có giá bình quân từ 100-200 baht (50-100k VND). Còn hàng hiệu, nếu Big Sale cũng chỉ 300-400Baht (150-200k VND) thôi, Phông Thái khác phông tàu, giặt mãi không bị sùi lông. Loại áo phông này bán đầy tại các siêu thị như MBK, niêm yết giá hẳn hoi, đủ màu, đủ hoa văn, đủ cỡ, tha hồ chọn mà không phải mặc cả


+ mua thì trên 3 cái đc theo giá sỉ. Vì vậy nếu 2, 3 người cùng shopping thì rất lợi.


+ Terminal 21 (trạm Asoke) vừa ăn uống, vừa shopping mát mẻ đẹp, chụp hình


+ Asiatique (sông Chaopraya) tham quan, mua sắm buổi tối



KINH NGHIỆM:


+ Chuẩn bị quần áo : các bạn mang ít quần áo mùa hè đi thôi vì Thái rất nóng, và dành chỗ trong vali để mua đồ về, làm sao mặc thoải mái nhất là được, khi bán hàng người Thái rất thân thiện, không câu nệ đánh giá người qua quần áo trừ khi đi họp, làm việc, vào nơi tôn nghiêm như chùa, hoàng cung . Nên có mũ, ô vì có lúc nắng lúc mưa.


+ Chuẩn bị giày dép: chủ yếu là giày/dép đi bộ, nếu định mang giày cao gót chỉ nên mang 1 đôi để tạo dáng chụp ảnh ở nơi cảnh đẹp như hoàng cung... còn lại đi bộ là chính. Tốt nhất nếu có đôi nào cũ sắp muốn bỏ bạn mang đi để sang Thái sử dụng xong mua đôi mới vứt luôn đôi cũ, he he, về tha hồ dùng đồ mới.


+ Nếu thích tour "shopping" thì nên tự túc đi, còn nếu thích đi tour "vãn cảnh" thì nên đặt tour theo các hãng du lịch vì họ chủ động lo cho mình mọi thứ và sắp xếp thời gian chặt chẽ để du khách có thể đi được nhiều nơi, nhưng đi theo tour này sẽ rất mệt và vội vã như đi hành quân chiến dịch, không có thời gian shopping. Với phụ nữ mà thích shopping thì nên tự túc đi thì sẽ đi được nhiều và thích nghỉ lúc nào thì nghỉ


+ Nhớ lấy bản đồ phát miễn phí ở sân bay ngay cửa ra


+ Các tháng cuối năm, tháng 6, hay có đợt giảm giá ồ ạt, giảm 50-70% nên vung vít thoải mái. Sale lớn nhất là trước noel.


+ Buổi sáng trước khi đi, nhớ ghé qua 7eleven mua 1 chai nước khoáng thật to, vừa rẻ vừa tiếp sức cho mình rất nhiều trong chặng đường dài đi bộ. Nếu cần mua gì thì cứ vào 7eleven


+ Đi Thái thì hấp dẫn là shopping và ăn hàng, món ăn Thái khẩu vị không khác lắm so với khẩu vị người Việt, chỉ hơi cay tí.


+ Đi chợ nên để tiền trong người đừng đeo bóp trước bụng dễ bị trộm


+ Mua đồ nhớ lấy hoá đơn để làm thủ tục hoàn thuế để ra sân bay mình còn đòi tiền thuế VAT.


+ Người Thái rất niềm nở, nhưng nghệ thuật mặc cả cũng rất cao chiêu, khi trả giá bạn nhớ kết câu bằng từ "Pleaseeeeeeee!" nhé, sẽ có hiệu quả hơn đấy


+ Nên để passport, vé máy bay, giấy tờ quan trọng trong safebox KS, đem theo người bản copy thôi. Đâu cũng thế, nhất là chợ đông người cẩn thận tiền bạc


+ Ra khỏi trung tâm thì nên mang theo địa chỉ KS bằng tiếng Thái, vì dân ở các vùng ngoại ô xung quanh rất ít nguời biết tiếng Anh, kể cả lái xe taxi. Và nhớ mang theo tiền bath vì ở ngoại ô gần như ko có chỗ đổi ngoại tệ.


+ Nên hỏi các bạn hotel sự kiện trong tuần, lỡ có exhibition gì đo thì đi coi, nhiều khi mua được những món đồ đẹp


+ Chú ý khi đến Grand palace, ông tuk tuk vừa dừng lại, đã có 1 bà béo to đùng xấn lại, đưa mình 1 đống gói ngô, bảo thả cho chim bồ câu ăn và bảo chụp ảnh, cứ liên mồm bảo ok ok. Nhiều người bị lừa ở đây, lúc đầu thấy chim bồ câu đầy người rất thích, thả được 3-4 túi thì chán, trả lại thì bà ta cứ bắt mình cho chim ăn tiếp. Đến cuối bà ta tính 50 THB/túi, 5 túi là 250 THB, ngất luôn.


+ 3g 49baht/ngày, mua loại happy tourist của dtac 299baht/ 3g 1 tuần + 88 baht trong tk


+ Muốn gọi về VN thì mua card gọi quốc tế 100 THB gọi bằng cái cột đt công cộng thì gọi được chừng 3,4 phút. Bạn muốn mua thì seven 11 nào cũng có hết, nhớ nói rõ là card gọi international.


+ Đi theo tour thì không có nhiều thời gian để shop tại Pattaya đâu, và nên mua ở BKK nhiều đồ hơn.



Chúc cả nhà chuyến đi vui vẻ


p/s: Chuppy còn khoảng 20 cái bản đồ bangkok, ai cần thì hú 1 tiếng nha, nhưng ở sb và khắp nơi trong thành phố đều có sẵn free cho mình nên các bố mẹ ko lo đâu