Lầu cũ đã quá 1500 bài, đại diện và theo yêu cầu của các mẹ, em xin phép Mod cho em xây thêm lầu mới @};-


Mọi người tham khảo lầu cũ: Du Lịch Thái Lan Phần 3


Em thực hiện lời hứa với cả nhà đây: PATTAYA



Thành phố biển Pattaya xinh đẹp là thành phố du lịch biển nổi tiếng ở Thái Lan, nằm bên bờ đông vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 165km và gần ba giờ xe buýt... thuộc tỉnh Chon Buri. Thành phố này có sức hấp dẫn đặc biệt với biệt danh là “thành phố ma quỷ”, một điểm nóng “du lịch sex” ở Thái Lan. Vì sao lại có những cái tên gây tò mò đến như vậy? Và có phải Pattaya nổi tiếng chỉ vì du lịch sex?


Được mệnh danh là “thành phố ma quỷ” bởi hầu như Pattaya chỉ hoạt động về đêm. Bình thường buổi sáng Pattaya khá yên ắng, thành phố phập phồng chìm trong giấc ngủ, thế nhưng khi ánh đèn đường vừa ửng sáng, cả thành phố mới bừng tình giấc. Cũng giống như Bangkok nhưng còn “táo bạo” hơn, Pattaya về đêm hoạt động sôi nổi, náo nhiệt.


Còn cái tên gọi Pattaya là thành phố “du lịch sex” vì ở đây, hoạt động sex được công khai rộng rãi dành cho mọi người từ đủ 18 tuổi trở lên. Pattaya có những chương trình biểu diễn cực kỳ “mát mẻ” và đặc biệt chỉ dành cho khách du lịch, những show thoát y của các vũ công phương Tây, vũ công Thái, những show “làm chuyện ấy” một cách công khai trên sân khấu cho mọi người cùng thưởng thức,… chỉ có thể tìm thấy tại Pattaya. Ở Thái Lan, có ba khu vực được chính phủ “thả cửa” cho phép kinh doanh các loại hình ăn chơi thoải mái để phục vụ du khách là Phuket, Pattaya và Chiang Mai.


Điều đầu tiên ra khỏi sb là lấy ngay vài cái sim và bản đồ miễn phí


Sân bay đi PAT:


1. Sân bay Survanabhumi: lấy hành lý xong đi thang máy xuống tầng 1 ra cửa số 7 ở bên trái sát Food Court có quầy bán vé bus, vé là 121bath/người, đi 2h - 2h30p là tới. Vì 1 ngày có 2 chuyến nên nếu mình không trùng giờ có thể đi Airport Raillink hoặc Taxi về Mochit, Ekkamai, Victory Monument mua vé đi PAT (nếu ai đi HUAHIN cũng tương tự)


2. Sân bay DMK (hãng Air Asia): Đi taxi đến Mochit mua vé đi PAT


3. Có thể đi taxi giá trên 1k baht. Chỉ có 4 chỗ.


Thành Phố Pattaya được chia làm ba khu, mỗi khu có một bến xe buýt khá lớn và luôn tấp nập hành khách. Naklua là khu phía bắc, yên tĩnh và ít ồn ào hơn cả, tuy nhiên bãi biển cạn và nhiều bùn. Bãi giữa là khu trung tâm, nơi thu hút đông khách du lịch nước ngoài nhất với hai con phố dài chạy dọc biển, hàng dừa cao vút bên bờ cát, quán xá, quầy bar đèn màu rực rỡ, tấp nập người qua lại, cuối khu là phố Walking Street, khu phố đi bộ đầy sắc màu và sôi động khi đêm về. Jomtien là khu phía nam nằm ở bên kia núi, với những quán ăn rất thơ mộng nằm sát bờ biển. Khách du lịch ngồi lẫn với người địa phương, uống bia và chuyện gẫu, ai trông cũng nhàn rỗi và thảnh thơi tận hưởng thứ không khí đầy sức sống của phố biển.


+ Khi tới Pattaya, xe bus sẽ đi dọc từ North Pattaya -> Center Pattaya -> South Pattaya, các bạn ở khu nào thì nói với tài xế, họ sẽ dừng đúng điểm đó.


+ Taxi ở Pattaya là dạng xe tải nhỏ, giống Ford Transit chở khách phía sau đuôi giống Xe Dawoo nhà mình. Gọi là Sỏng Thẻo. Các mẹ yên lắm, lên đó ko ai thẻo đâu ạ :)) Xe này chạy cứ 1 lần quẹo là 10baht, cho nên ai biết đường đi thì sẽ ko bị quẹo nhiều lần


+Pattaya là 1 bãi biển có 3 con đường chạy dọc theo nó và song song với nhau:


- Beach road (Pattaya 1)- Giống Trần Phú của Nha Trang: Cái tên nói lên tất cả, đi dọc theo nó thì sẽ nhìn thấy bãi biển. Nơi đây tập trung nhiều hàng quán, dịch vụ và các trung tâm shopping cũng như giải trí hay nhất ở Pattaya (ko tính ở Jomtien hay Naklua). Đường 1 chiều: chạy từ Bắc xuống Nam là thuận


- Pattaya second road: song song với Beachroad nhưng lùi vào sâu hơn khoảng 100-200m. Đây là cửa sau hoặc cửa trước của các trung tâm chạy dọc Beach road tức là chúng ta có thể vào các center này bằng 2 đường. Đường này cũng là 1 chiều và ngược beach road từ Nam tới Bắc, tuy nhiên có khá nhiều ngõ để các bạn đi tắt


- Pattaya third road: song song với 2 road kia nhưng xa hơn tầm 800-1000m, cái đường này hơi bị vắng vẻ và yên tĩnh nhưng nếu thuê khách sạn trên đường này rất tiện vì rẻ và tĩnh + sạch vì ít người ở, đường này 2 chiều


Đi lại:


Tiện nhất các bạn cứ thuê xe máy cho mình, nhiều khách sạn cho thuê với giá khá ok tầm 150bath = 110kVN/ngày/24h. Tự đổ xăng và phải đặt cọc tùy hoàn cảnh (khách sạn mình ở thì nó charge 1000 + passport, thuê ngoài thì đắt hơn). Nên thuê xe máy vì thứ nhất đi lượn ở Pattaya = xe máy là no1, vừa thoải mái vừa tự do vừa an toàn, nhớ vài luật cơ bản:


1/ Thái đi ngược chiều với chúng ta, họ đi bên trái


2/ Luôn đội mũ bảo hiểm


3/ Cứ đỗ xe dưới lòng đường thoải mái, quay đầu vào vỉa hè và chìa mông ra ngoài, rất an toàn và free. Đừng ngần ngại, chúng ta ở Thái cơ mà. Chỉ nhớ là, những lề vỉa hè nào kẻ màu trắng sọc đỏ là ko được đỗ, đó là nơi cấm hoặc ưu tiên cho xe police. Màu vàng sọc trắng là vô tư. Tóm lại cứ nhè chỗ nào có nhà hàng hay shopping 7/11 mà đỗ trước nhà nó, nó nhìn hộ cho. Mình có thể ra beach road đỗ rồi đi tắm biển


4/ Không được nude khi lái xe, nghiêm cấm


5/ Luôn mang giấy tờ tùy thân theo – photo 1 bản passport đề phòng đổi tiền hoặc back up.


6/ Ít biển hiệu lắm, mà có thì nó giống hệt VN ý mà


Thứ 2 là đi sỏng thẻo. Nó thế này đây:



Đổi tiền:


Có rất nhiều các quầy đổi tiền dọc đường, các mẹ có thể đổi ở đây 1 ít, về BKK đổi sẽ được giá cao hơn.


Đó là lý do vì sao em kêu các mẹ nên photo 1 bản passport, khi đổi tiền mình ko cần móc passport gốc ra vô mất công.


Ăn uống:


Nhớ ra bất cứ 1 tourist info hoặc agency mà xin bản đồ nhé, nó cám ơn vì mình xin luôn ý


Dọc đường South Pattaya (tên nó là thế ạ) rất nhiều hàng ăn ngon, bổ, rẻ.


Các món recommend:


+ Tom Yum ( là soup ngon nhất của Thái, ko ăn coi như chưa phải đang ở Thái với nhân là hải sản hoặc thịt gà với nước cốt dừa + lá chanh thái, gừng, xả, riềng phi lên mix và cuối cùng vắt chanh (bổ sung là rất cay nếu như ko giải thích với nhân viên là "no spicy please", mình say "no" vài phát nó vẫn cay T_T),


+ Somtom: món ngon nhất của Pattaya và cũng top 10 Thái luôn là Papaya Pattaya Crab Salad (giống nộm đu đủ ăn với khô bò ở VN ý nhưng khác là nó trộn thêm ớt tươi, nước mắm, tôm khô, nước chanh cực ngon, lạc... nếu order thêm crab sẽ có 1 con ba khía tươi bị bẻ làm 4 nữa - nói tới đây mình lại thèm rồi T_T),


+ Stir Fried Morning Glory rau muống xào kiểu Thái


+ Cá biển hấp hoặc bọc muối nướng


+ Hải sản


+ Xôi xoài


+ thịt heo nướng, thịt heo xông khói, các loại hải sản nướng


+…


Giá cả: Tom Yum: 80 - 150b (nhỏ to), Papaya Pattaya Crab Salad: 35 - 50b, Cá: 150 - 200b, Rau muống: 60b


+ Khu nhậu nhẹt recommend thứ 2 là: Walking street. Nằm ở Soi 13 - 16 South Pattaya: Vô số thức ăn, từ thịt gà nướng tới thịt cừu Thổ Nhĩ Kỳ, từ Hải sản đang bơi tới Người đi bộ có hết. Đề nghị các chị em giữ chặt chồng cũng như anh em giữ chặt vợ ko cho đi solo tách nhóm, vô số cạm bẫy. Đặc sản khu này là Hải sản và thịt người. Hải sản có vô số nhà hàng phục vụ từ trưa tới tối có các loại giá khác nhau: Thường là 1 set tầm 1000-1500b: Có tầm 20 tôm, 3cua, mực ghẹ ...., hoặc order theo món hoặc buffet BBQ, vừa ăn vừa ngắm biển rất phê.


Có khá nhiều bar và pub rất hay nên vào: VD Insomnia, cái này BKK cũng có hay cái đầu tiên ở cổng ra vào có treo 1 cái ô tô mà tự dưng mình quên mất, giá cả rẻ rề tầm 100b/người đổ lại


+ Menu thứ 3 là vào các foodcourt ở các center shopping chính như: Royal Garden Plaza, ngay cạnh cổng vào Walking Street, soi 14 thì phải, Central Festival (sát Hilton hotel) và Avenue (cái này xa lắm, nằm ở tít North Pattaya cạnh đường 3 Pattaya cơ). 2 cái này nhiều đồ ăn và nhà hàng nhất, nên vào đây shopping + ăn uống. Giá cả rất ok đặc biệt là ở Central Festival (thuộc chuỗi Central) to đẹp hoành tráng bậc nhất ở đây, view biển + thiết kế đẹp. Giá đồ ăn có các thể loại từ 40b (mì bún gì đó). Đảm bảo vừa lòng dân tình thích ngắm nghía posse ảnh + ăn chơi.


Đặc biệt trong hệ thống Central có kem Freshy Freeze rất ngon, làm tại chỗ, lần nào em cũng được chụp hình và post lên fanpage + screen của FF. :P Đảm bảo ngày nào các bé cũng đòi tới đây


+ Ngoài ra ai khó ăn có thể ăn McDonald, KFC, 7eleven, Burgerking, pizza....bán khắp cách đường phố Pattaya


Shopping:


Tất cả các trung tâm thương mại mở cửa lúc 11h AM, ban ngày các mẹ nên lang thang rồi 11h vào đây ăn trưa máy lạnh cho mát


Central Festival: Trung tâm giải trí shopping ăn uống hỗn hợp hiện đại, đẹp và mới nhất, thuộc hệ thống Central.


Địa chỉ: Pattaya 2, với những ai đi từ phía Nam lên thì cứ đi đường Pattaya 2 thẳng về phía bắc 1km là thấy. Có gì thú vị: 1 rạp chiếu phim đẳng cấp quốc tế với hệ thống chiếu film từ 2-6D OMG, 1 khu karaoke + Game thùng ở tầng 6,7. Vô số nhà hàng ngon bổ rẻ + ngon bổ và đắt. Các loại brand shop, đồ chất vô cùng. Hint: Leo lên tầng 6,7 có khu quan sát kèm ống nhòm tha hồ ngắm biển hoặc ra ban công uống cafe, lãng mạn và mát. Nên đi vào ban ngày, Giờ mở cửa: 10h-23h hàng ngày


Royal Garden Plaza Địa chỉ: Beach road, Pattaya South, soi 14 hay 15, đi đường giống lên Central Festival ý nhưng gần hơn nếu bạn ở khu Nam Pattaya, Có gì thú vị: Có 1 khu vui chơi giải trí tên là Ridleys Believe it or not. Nên đi vì hay lắm ạ, lên BKK cũng ko có. Đây là 1 tổ hợp giải trí nằm trên tầng 3 gồm hơn 10 trò chơi: Nhà gương, bảo tàng sáp, bảo tàng các đồ độc đáo hiếm có trên TG, nhà ma... trẻ con đi có mà thích mê. Giá vé đâu khoảng 1000b/người cho tất cả các trò, chơi 1 trò thì đắt: ít nhất 400-500b, Cái Royal này nếu để shopping + ăn uống cũng ok, phía mặt tiền của nó có mấy cái restaurant buffet hay phết, ngon rẻ. Quy mô thì thua thằng Central nhiều, Giờ mở cửa: như Central


Avenua: To rộng đẹp nhưng xa. Quy mô và tính chất giống thằng Central


Mike shopping Mall: Tòa shopping này là tòa cũ nhất của Pattaya, được cái đồ ở đây nhiều thứ lạc xoong rẻ, nằm ngay cạnh Royal Garden


BigC


........


Tham quan:


Tất cả các tour và show có thể mua ở hotels2thailand.com hoặc các travel agent thì được giá tốt hơn mua trực tiếp


Đỉnh núi cao nhất Pattaya - Nơi thờ Tượng Đô Đốc Hải Quân: Ngắm nhìn cảnh biển Pattaya lung linh huyền ảo về đêm, tham gia ĐỐT PHÁO TRUYỀN THỐNG - Nguyện cầu bình an, may mắn trong cuộc sống. Couple lên đây ngắm cảnh rất ư là lãng mạn. Mua nhang và đèn cầu, hoa hồng để cúng, sau đó lấy miếng giấy vàng trong bó nhang dán vào tượng Đô Đốc Hải Quân. Lâu rồi ở VN không được đốt pháo, qua đó mua 1 thanh pháo dài, treo pháo lên cây, đốt, 1 2 3 chạy……... Aaaaaaaaaaaa Nghe tiếng lách tách pháo nổ + mùi hương của pháo, Chuppy nhớ đến tuổi thơ lắm.


Tượng Phật lớn nhất thế giới được khắc trên đỉnh núi Khao Chee Jan bằng 999kg vàng. Núi Khao Chee Chan khắc hình đức Phật bằng vàng được khác bằng tia laser cao 130m. Bức hình là sự kết hợp nghệ thuật truyền thống Sukhothai và Lanna cổ xưa, được khắc vào năm 1996 trong dịp mừng 50 năm ngày Đức Vua trị vì với tên gọi hoàng gia là Phra Phutta Maha Wachira Utta Mopat Satsada (đức Phật của nhà vua đạo đức và vinh quang như Maha Wachira – nhà thông thái bậc nhất). Xung quanh được bao phủ bởi vô số loại hoa khác nhau trong những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ. Khu vực được bảo vệ bởi Hải Quân Hoàng Gia Thái Lan.



Mini Siam: khu tham quan này cũng rất hay nhiều người lớn rất thích, Những Kì Quan Thế Giới thu nhỏ: Nước Siêm (Thái Lan) thu nhỏ, một điểm tham quan thú vị trưng bày những hình mẩu thu nhỏ được làm bởi bàn tay tài hoa của con người tạo cho du khách cảm giác của người khổng lồ đang chu du vào thế giới nhỏ bé. Khu trưng bày bao gồm Tượng Nữ Thần Tự Do, Tháp Eiffel, Nhà Hát Con Sò và một số điểm du lịch chính của Thái Lan và đền đài như Chùa Phật Ngọc, Ngôi đền kiến trúc Khmer Phimai và ngay cả sân bay quốc tế Don Muang thu nhỏ. Các bạn có thể du lịch vòng quanh Thái Lan và thế giới chỉ trong hơn 1 giờ….


Sriracha: xiếc cọp và heo. Đặc biệt hơn hết là một điều mà theo tôi chỉ tận mắt chứng kiến mới có thể tin được là những chú cọp con nuôi ở đây được cho bú sữa trực tiếp từ những con heo mẹ; ngược lại những chú heo con thì được “mẹ cọp” cho bú sữa hàng ngày. Câu chuyện nghe cứ như ngụ ngôn hay cổ tích nhưng lại diễn ra bình thường ở nơi đây. Theo lời hướng dẫn viên địa phương thì những chú cọp được bú sữa heo thì sẽ mau lớn, có sức đề kháng mạnh hơn và đặc biệt là bản tính hung hăng của chúng sẽ giảm đi rất nhiều; chúng sẽ trở nên hiền hơn và sống hòa đồng chung với đàn heo. Ngộ thiệt phải không các bạn? Ở đây người ta nuôi cọp khá nhiều với mục đích chính là để lấy da, xương và một số bộ phận khác để làm thuốc và trang phục với giá thành rất đắt.


Công viên đá thạch ngàn năm: The million year stone park: tham quan công viên rộng lớn cảnh đẹp, nhiều thú vật, xiếc cá xấu, chụp hình với cọp, sư tử,…


Nong Nooch Garden: tham quan vườn lan, làng gốm…coi biểu diễn múa dân tộc đám cưới Thái và chiến tranh, xiếc voi chạy xe đạp, voi đá banh, voi vẽ tranh, voi massage,… cách Pattaya khoảng 20 cây số, còn được biết đến là khu “Garden and Resort” vào hàng lớn nhất của châu Á. Nong Nooch có diện tích khoảng 240 hecta, có hơn 20.000 loài cây nhiệt đới được sưu tầm từ hơn 50 quốc gia.



UnderWater World: thủy cung


Thai Alangkarn: Có buffet và show. Chương trình dàn dựng lại lịch sử Thái Lan. Có voi, bò, chó, ngựa…lên sân khấu, cũng gần hoành tráng như Siam Niramit ở BKK.


Đi Koh Larn: có thể thuê tàu hoặc đăng ký tour đi Đảo. Biển đẹp, sạch. Có các trò mạo hiểm trên biển: đu dù, lái jetski… lên một chiếc ca-nô cao tốc gắn hai động cơ chạy ra hòn đảo san hô (coral island) gọi là đảo Ko Larn nằm cách bờ khoảng 7,5 km, một hòn đảo nhiệt đới với nhiều bãi biển đẹp hấp dẫn. Chiếc ca-nô chạy một tí rồi cập sát mạn một chiếc xà lan nằm cách bờ không xa để đăng ký bảo hiểm du lịch biển. Thời gian ghé vào đây không lâu nhưng cũng đủ cho người Thái tranh thủ "rút" tiền ra khỏi ví du khách.



Trong lúc chờ đợi trên xà lan, một số du khách khá hào hứng với trò chơi bay bổng trên trời với chiếc dù được ca-nô kéo một vòng trên biển. Đó là trò chơi không còn mới lạ gì với du khách Việt Nam cũng như quốc tế, nhưng cách chơi ở đây có phần hơi khác, táo bạo hơn so với ở bãi biển Nha Trang. Đó là bạn sẽ “cất cánh” ngay trên sà lan; bạn sẽ phải chạy thật nhanh để lấy đà khi ca-nô kéo bạn đi, giống như máy bay cất cánh trên hàng không mẫu hạm vậy. Nếu không, bạn sẽ bị rơi xuống biển (khá đau đấy vì khoảng cách mặt sàn xà lan khá cao so với mặt nước biển) và bị kéo một đoạn trên mặt biển trước khi bay bổng lên cao nhờ chiếc dù. Nghe có vẻ đầy nguy hiểm nhưng thực tế lại rất vui, cảm giác được bay bổng trên không trung, ngắm nhìn Pattaya và các đảo xung quanh từ trên cao, phần nào trông rất giống Hồng Kông, thật là thích!


Chưa nơi nào ghế ngồi và dù ngay bãi biển lại cho thuê rẻ thế: chỉ 30 baht/ghế + bàn + dù


Đi Koh Samed: tour tại các agent hoặc tự đón xe bus đi. Giá vé khoảng 200baht, mua gần bigC


…….


Ăn chơi:


Boyz Town:


Đặc biệt tại Pattaya có hẳn một khu phố được gọi là Boyz Town, dành cho những anh chàng đồng tính cần tìm bạn tình hay những người phụ nữ đứng tuổi tìm thú vui trong cuộc sống. Có rất nhiều hoạt động trong đây khiến ai nghe cũng phải “dựng tóc gáy”.



Alcazar + Tiffany:


Nơi chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật của những cô gái chuyển giới vô cùng xinh đẹp và sexy. Toàn bộ những ca sĩ, vũ công trình diễn là nam giới đã qua phẫu thuật thẩm mỹ chuyển giới 100%, nhìn họ bề ngoài sẽ không khác gì một người con gái vừa thùy mỵ vừa gợi cảm với vóc người và khuôn mặt xinh đẹp, duyên dáng. Giá vé xem biểu diễn là 600 - 800 baht/khách tùy vị trí ngồi. Chương trình diễn ra trong 1giờ 30 phút và mang đầy màu sắc của các quốc gia châu Á, với những tiết mục múa lộng lẫy trong nền nhạc truyền thống của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí cả Việt Nam.: Địa chỉ: Nằm trên đường Pattaya 2nd road, cứ đi qua Central Festival tầm 1km là tới. Alcazar bên phải, Tiffany bên trái. Nên coi Tiffany vì đẹp hơn, mắc hơn chút xíu. Alcazar là 2 người bạn góp vốn đầu tư và có đầu tiên, Tiffany là 1 trong 2 người tách ra mở sau.


Bạn nào đi xem cái này thì báo cho Chuppy biết trước. Chuppy sẽ phát 2 vợ chồng 2 tờ khăn giấy. Chồng thì dùng khăn giấy để lau nước miếng, vợ thì dùng khăn giấy để lau nước mắt :p


Miss Tiffany winner 2007. quá tuyệt vời phải không các anh???? =D>



Lúc xem xong các em sẽ chạy ra ngoài sân cho khách chụp hình, 40baht/người, cứ chụp mấy em thì tính tiền lên. Ai táy máy tay chân thích sờ trên sờ dưới thử cảm giác chuyển giới thì cứ 200baht-500baht là thử được :p. Lưu ý: các em này không biết thối tiền đâu nha, nên các bạn phải đổi tiền lẻ trước, nhỡ đưa 200 baht, là ẻm kéo thêm 4 em nữa vào chung cho đủ 200baht luôn. Ẻm khôn thế đấy. :))



X show cũng rất thú vị nhưng phải đi đoàn thì sẽ có giá rẻ, nếu đi tự túc đến rạp mua vé đến 2k4/show


Ngoài ra ban đêm còn có các quán bar dọc walking street rất vui nhộn, các bạn có thể ở đó đến sáng, tiền bia mấy trăm baht/chai, ngắm gái đẹp…nhưng nhiều lúc đẹp quá thì là pede nha các bạn.


Các bạn gái vào đây nhớ nắm chặt tay bạn trai để ko là xa ngã, phải kiểm soát gắt gao à nha chứ ko là bị gái nhan nhãng ngoài đg cướp mất




Rời khỏi PAT:


Nếu BKK thì cũng quay lại chỗ cũ hoặc nhờ ks đặt giúp vé bus về BKK


Nếu đi Koh Samed thì mua vé tại quầy gần BigC, giá 200baht.


Đi Huahin rất gần.


Tips: Vẫn là các tip cũ: không nên mang giày cao gót. Quần áo đem ít, mỏng để dành qua Thái mua về mặc cho đã.


Ai cần em hỗ trợ thì pm em ya hú, xì kai, viber, line, fb....bây giờ ko free nữa, mà trả phí 1 chầu kem ;;)


Tạm thời chỉ nhiêu đây cho Pattaya thôi ạ, nhớ gì em sẽ bổ sung. @};-@};-


Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ :x