Mẹ đã tham gia cuộc thi này được gần 1 tháng rồi, ngày nào cũng ngắm ảnh con mà không biết chán, hôm nay là kết thúc cuộc hành trình, mẹ hi vọng sau này, con gái mẹ sẽ biết rằng, mẹ gửi tình yêu bao là dành cho con vào mọi nơi, mọi lúc...khi có thể xem lại những hình ảnh vô cùng đáng yêu của con!


Con có nhớ không? Vì..ham hố nghịch nước quá mà con mẹ suýt nữa thì ngã nè!


he, cố lần 2 đã dành được thứ mình muốn rồi đấy!


ảnh này mẹ chụp lén con ạ! Ba con chỉ muốn tự tay tắm cho con thôi, nhưng vì đi làm về muộn nên thỉnh thoảng mới tranh của mẹ được đấy!


Những khoảnh khắc không thể quên của con gái!