Ngay từ khi con ra đời, mẹ cảm thấy thật hạnh phúc! Trong tuần đầu tiên khi nhìn cô y tá tắm cho con mẹ thấy con trai thật nhỏ bé, sao cô y tá có thể tắm siêu đến thế! Rồi sau đó, bà nội tắm cho con vì bà muốn mẹ nghỉ ngơi cho lại sức, lúc đó mẹ đã nhìn và quan sát rất kỹ để học cách tắm cho bé yêu...Trứơc hôm đầu tiên tắm cho con, mẹ đã lấy 1 con búp bê để tập nhớ lại các bước tắm sao cho con thoải mái và sạch sẽ nhất! Lúc đầu mẹ tắm hơi chậm vì sợ nước vào tai con nhưng rồi mẹ cũng quen và bé yêu của mẹ trộm vía rất thích tắm nhé!


Khi con biết ngồi, mẹ tắm băng chậu tròn


Ngay từ những ngày đầu, các cô y tá đã khuyên mẹ dùng Lactacyd BB để tắm cho con!


Bé yêu của mẹ rất thích tắm và chụp ảnh nhé!


2 mẹ con mình đều thích tắm và chụp ảnh đấy bé yêu nhỉ :)


Ngay từ khi con ra đời, mẹ cảm thấy thật hạnh phúc! Trong tuần đầu tiên khi nhìn cô y tá tắm cho con mẹ thấy con trai thật nhỏ bé, sao cô y tá có thể tắm siêu đến thế! Rồi sau đó, bà nội tắm cho con vì bà muốn mẹ nghỉ ngơi cho lại sức, lúc đó mẹ đã nhìn và quan sát rất kỹ để học cách tắm cho bé yêu...Trứơc hôm đầu tiên tắm cho con, mẹ đã lấy 1 con búp bê để tập nhớ lại các bước tắm sao cho con thoải mái và sạch sẽ nhất! Lúc đầu mẹ tắm hơi chậm vì sợ nước vào tai con nhưng rồi mẹ cũng quen và bé yêu của mẹ trộm vía rất thích tắm nhé!


Thế rồi ngày nào mẹ cũng muốn tự tay tắm và chăm sóc con để con cảm nhận được tình yêu của mẹ. Tháng đầu tiên mới sinh mẹ thấy thời gian trôi lâu nhất nhưng đến bây giờ con đã được 8 tháng 14 ngày rồi, mẹ thấy con càng ngày càng thích nước, khi tắm rất nghịch này nữa nhé, mẹ rất tự tin vì mình có thể tắm cho bé yêu thành thạo mà những hôm mùa hè trời nóng mẹ còn tắm cho con 2 lần nữa chứ!


Những giây phút tắm cho con thật tuyệt vời, yêu nhiều con lắm :x