Kem 8 tháng, lần đầu đi Nha Trang cùng cả nhà.


Đây là lúc bố mẹ đang chuẩn bị đồ đi Vinpearl, ngồi 1 mình nên mếu máo.


Ra biển rồi...


Ngồi nghịch cát cùng bố và chị Kẹo thôi


Bố con mình xuống nước nhé!


Có thích không con?


Con sợ lắm...


Tập dượt vậy thôi nhé!


Kem bây giờ đã được 10 tháng rồi, con mới được 9kg thôi nhưng khi nào cũng vô cùng ngoan ngoãn.


Con đã biết đứng, biết bập bẹ gọi mẹ rồi, quấn mẹ, bà và chị lắm vì bố công tác ở xa nhà.


Mỗi ngày thức dậy, được ngắm con, được thấy con lớn lên từng ngày, được thấy con cười...là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ.


Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời này, khi mẹ và cả nhà đang trải qua nỗi đau lớn nhất là mất đi ông ngoại.


Con đã chào đời khỏe mạnh và là nguồn an ủi vô cùng to lớn.


Cảm ơn con...Mong sao con luôn được khỏe mạnh, bình yên, và cũng mong sao bố mẹ luôn được khỏe mạnh, bình yên để được đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời.