Sonic biết tạo vòi sen cho riêng mình nè!


Ái chà! Sonic tưới cây gì thế??? ^^


Hihi, thích quá!


Bắn súng pằng chéo nè!


Tắm với bố vui thật!


Hôm nay mượn máy bố làm việc, mẹ bất ngờ và ngạc nhiên khi trên máy bố hình nền là hình con đang cầm súng bắn khi tắm. Hình này chưa thấy bao giờ. Mẹ hỏi thì bố cười khì, bố khoe cả 1 loạt mười mấy tấm hình con vui đùa khi bố tắm cho con. Đó là lần mẹ đi công tác Hà Nội, hai bố con ở nhà trông nhau. Bố nói, dù con đã 20 tháng, dù những khi thấy mẹ tắm cho con thật dễ dàng nhưng khi chỉ một mình bố với con, bố cảm thấy hơi ngại. Hì hì, thế là bố lấy đồ chơi cho con. Thấy con vui quá, bố chụp lại làm kỷ niệm, bố hãnh diện lắm, bố tự hào lắm vậy là giờ bố có điểm mười tròn trĩnh vì biết ẵm con, biết thay tã, biết pha sữa, biết cho con ăn, biết chơi với con, và bây giờ là biết tắm cho con.


Mẹ nhìn hai bố con, yêu lắm gia đình mình. Nhìn tấm hình con đang tắm, nhìn những hạt nước li ti, mẹ như cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc như những hạt nước li ti này, nó nhỏ, nhưng nhiều hạt sẽ thành hồ, nhiều hồ sẽ thành sông, và sông sẽ ra biển lớn. Hạnh phúc gia đình mình gom góp những điều nho nhỏ nhưng ấm áp, nó sẽ trở thành niềm hạnh phúc vô bờ và mãi mãi.