Mẹ đã lưu lại tấm ảnh ngày đầu tiên bà ngoại dậy mẹ tắm cho con.


Ah! Con tìm thấy được một ông sao ở dưới nước này mẹ ơi.


Tắm mát là sở thích của con mỗi ngày đấy mẹ ơi.


Cảm ơn Lactacyd đã bảo vệ da mẹ con mình mỗi ngày.


]


Đúng vào ngày 14/02 mẹ đã có được món quà hạnh phúc và ngọt ngào nhất. Đó là gì con biết không? Chính là lúc mẹ biết được có một sự thay đổi lớn trong cơ thể của mẹ, một sinh linh bé bỏng đang hình thành. Thời gian thấm thoát trôi, ngày nào con còn đỏ hỏn, được cô y tá mang đến trong vòng tay mẹ. Lúc đó mẹ thực sự hoang mang lo lắng với suy nghĩ sẽ ẵm con, cho con bú như thế nào đây? Và bà ngoại chính là người chỉ cho mẹ đấy! Giờ đây con đã 9 tháng và mẹ thì đã rất thành thạo với việc cho con bú, thay tã, và tắm cho con.


Mẹ nhớ cái hôm đầu tiên mẹ tắm cho con ở nhà. Bế con lọt thỏm trong vòng tay, mẹ cũng sợ sẽ đánh rơi con lắm. Nhưng khi đặt con xuống chậu nước, con còn sợ hãi hơn cả mẹ. Con nắm cái bàn tay bé xíu vào áo mẹ. Mẹ thấy mình như có thêm dũng khí để bảo vệ con. Mẹ nhẹ nhàng xối nước lên người con, vỗ về an ủi…


Lâu dần, công việc tắm mát hàng ngày lại thành sở thích của con, giống như vận động viên bơi lội vậy. Con thích thú lắm! Mỗi khi thấy mẹ chuẩn bị cho con đi tắm là mắt con sáng ngời lên. Con thích nghịch nước và chơi những món đồ trong chậu, rồi con cười sảng khoái mỗi khi mẹ cho con nằm dài ra chậu đạp nước … Nhìn con cười mà hạnh phúc biết nhường nào!


Giờ con gái của mẹ đã được 9 tháng tuổi, nhìn con bụ bẫm, làn da mịn màng, trắng trẻo khiến mẹ rất tự hào.Trong cuộc sống bận rộn hối hả ngày nay nhưng mẹ tin rằng mẹ sẽ dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Và mẹ cũng chúc cho những ai đang là cha là mẹ luôn có được những niềm vui vô bờ bến từ những đứa con thân yêu của mình.