Tớ rất thích tắm. Đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của tớ


Mẹ phải nịnh tớ chán chê mới nhấc được tớ ra khỏi chậu nước đấy, nhưng tớ vẫn đang thích chí lắm, đang nude mà


Tớ chưa thích mặc quần áo, nên cứ lăn vòng vòng thế này, cho mẹ tớ hoa mắt luôn


Rồi tớ e lệ, tỏ ra ngoan hiền, vì tớ thương mẹ tớ vã mồ hôi hột tắm cho tớ mà


Cuối cùng tớ cũng phải chịu thua, để cho mẹ mặc quần áo, kẻo lạnh đấy, đành để ngày mai quậy tiếp vậy


Làm mẹ thật sự là điều tuyệt vời nhất mà mình có. Từ khi mang Bo trong bụng, rồi sinh Bo (phải mổ), rồi nuôi Bo, vất vả những lần con ốm đau... Nhưng tất cả chẳng là gì khi điều quan trọng nhất mình được, đó chính là tình yêu thương, là niềm hạnh phúc của người mẹ. Mỗi phút giây bên con luôn là những thời khắc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.