Mình đã rất khó khăn để 2 mẹ con được ở bên nhau trên đời này. Rồi đên khi con ra đời mình lại lo lắng hàng ngày xem con có khoẻ mạnh bình thường nhanh nhẹn như bao bé khác không. Trộm vía đến giờ bé nhà mình được 21 tháng rồi. Bé đã biết gọi bà gọi mẹ từ khi 11 tháng tuổi, đến giờ thì như một con vẹt con vậy. Hôm trước bé cầm dây buộc tóc của minh và hỏi "dây buộc tóc mẹ à", mình trả lời "ừ,dây buộc tóc của mẹ. Con đeo vào tay đi là thành vòng tay đấy". Thế mà các mẹ biết bé nhà mình trả lời thế nào không. Bé nhà mình đeo dây buộc tóc vào chân và noi "đeo vào chân là vòng chân". Ngạc nhiên quá. Hihi, thông minh phết các mẹ nhỉ. Mình hãnh diện con với mọi người lắm.