Con gái ơi, nếu chẳng may tỏ tình với chàng mà bạn không được đáp lại tình yêu, vậy phải làm thế nào để đối mặt với nỗi buồn này đây?



webtretho




Không phải cứ trao trọn con tim là chàng sẽ đổ đâu các nàng ạ. Tình yêu vốn là điều rất khó lí giải, đâu phải bạn cứ thích chàng là người ta sẽ thích lại bạn đâu nào. Vậy nên chuyện con gái tỏ tình mà không được đáp lại tình cảm thì cũng phải nói rằng nó là “chuyện thường ngày ở huyện” thôi.



Dẫu là chuyện không có gì quá lạ lẫm, thế nhưng mấy ai hiểu được cảm giác con gái lấy hết can đảm, gom đủ dũng khí để tỏ tình với người mình “thầm thương trộm nhớ” mà kết quả và cũng là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất đã xảy ra: Anh ấy không thích bạn theo cách mà bạn mê mẩn chàng. Có phải là quá đau đớn vì một giấc mơ đã tan vỡ không?



Con gái khi yêu lãng mạn lắm, luôn mơ ước đến ngày chung đôi, mơ về những buổi hẹn hò đầy lãng mạn ngọt ngào. Thế nên, khi tỏ tình thất bại thì “tan nát” một ước mơ, đau lòng, tổn thương, mất niềm tin khi bị cự tuyệt, con gái phải làm gì để “làm lành” con tim?



Mình có nhỏ bạn thân vừa "vượt cạn" trong hoàn cảnh này thành công. Số là nó thầm thương trộm nhớ anh trong cơ quan mà "cưa" hoài không được, bữa nọ quyết tâm tỏ tình thì anh kia từ chối thẳng luôn làm nhỏ khóc nức nở. Thế nhưng coi vậy cũng thiệt may, nó bảo nhờ lần thất bại này nó mới tìm ra được cách để đối mặt với đau thương khi bị chàng từ chối. Sẵn đây mình chia sẻ đến các bạn luôn nè, lỡ có bị crush không từ chối thì biết cách mà làm mình bớt tổn thương nhé.



Cho bản thân thêm thời gian



Không ai lấy hết can đảm đi tỏ tình rồi bị từ chối mà không buồn cảm, nhất là con gái. Vậy nên việc trước tiên cần làm sau khi tỏ tình thất bạn là bạn cần chấp nhận sự thật rằng chàng đã “nói không” và nên cho bản thân mình thêm thời gian. Hãy dùng chính khoảng thời gian này để làm lành vết thương trong trái tim bạn. Lúc này bạn có thể khóc, có thể buồn, có thể tủi, có thể đi nhậu cho say mèm với đám bạn nhưng tuyệt đối đừng có bất kì “hành động” gì nữa. Vì càng làm chàng sẽ càng coi thường bạn hơn mà thôi.


webtretho





Giải pháp khi bạn muốn tấn công tiếp tục, bạn hãy để trái tim mình lành lại và vượt qua thất bại trước mắt đã. Người ta nói thời gian chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất, do đó bạn cứ để thời gian giúp làm phai nhạt bớt những nỗi đau trong lòng. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, bởi nếu muốn tiếp tục theo đuổi chàng, bạn phải trở nên tự tin, vui vẻ “cầm cưa”. Nếu xuất hiện trước mặt chàng với khuôn mặt thảm não, bộ dạng bê bối, sầu khổ thì chẳng khác nào bạn đang làm cho chàng nghĩ rằng: “mình từ chối cô nàng này là đúng rồi!”.



Còn nếu quyết dứt tình, đưa chàng vào dĩ vãng thì bạn càng cần suy nghĩ tích cực, chăm chút cho bản thân để mình trở nên tươi tắn, thu hút. Bởi nếu không có chàng thì bạn vẫn phải sống thật tốt cuộc đời mình, có trở nên tuyệt vời thì mới cuốn hút những chàng trai khác chứ nhỉ. Lúc này biết đâu chàng lại tiếc vì đã lỡ mất một người như bạn đấy.



Làm những điều mà bạn biết rằng mình thích.



Liều thuốc tâm hồn hay nhất lúc này là làm mình vui, làm gì cũng được miễn khiến tâm trạng mình bớt bất ổn. Tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, chàng không đón nhận cũng là một sự thật không thể chối cãi được rồi, vậy bạn sẽ mãi mãi sống trong tâm trạng đau khổ sao? Lúc này, bạn nên làm những điều mình thích thì sẽ giúp cho tâm trạng tốt hơn đấy. Đi du lịch cũng là một giải pháp tốt với những ai có điều kiện kinh tế nhé.



Thật ra thì con gái “vi diệu” lắm nha, có hàng ngàn điều bạn thích mà bạn chưa có đủ thời gian hay động lực để làm thôi chứ gì? Vậy thì bây giờ chẳng phải là thời điểm quá thích hợp rồi sao. Dẹp nỗi đau sang một bên đi, bạn có thể dành thời gian đi du lịch một nơi mà mình rất muốn đến.





Hoặc bạn cũng có thể học các lớp học kĩ năng sống, học nhảy, khiêu vũ, ngoại ngữ, viết lách và thậm chí là nằm dài ở nhà đọc sách cho qua ngày hết tháng cũng được tất. Bây giờ làm gì cũng được miễn là điều mà bạn thích và khiến bạn thoải mái trong tâm hồn để khỏa lấp nỗi đau, đúng không nào? Kệ anh ta đi, bỏ qua bạn là điều mà anh ta sẽ hối hận đấy.



Dành thời gian cho gia đình, bạn bè





Không có người yêu thì còn bạn bè mà đúng không nào. Cuộc sống ngoài tình yêu thì còn có tình thân và tình tri kỉ nữa, vậy nên dù có bị từ chối thì bạn vẫn còn lại gia đình và bạn bè bên cạnh mà. Lúc này bạn hãy chữa lành vết thương lòng của mình bằng cách dành thời gian ở bên cạnh những người luôn yêu thương bạn vô điều kiện. Các thành viên trong gia đình sẽ sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tìm cho bạn hướng đi đúng đắn lúc này.



Nếu muốn bớt tủi thân bạn hãy tụ tập đám bạn đi chơi và nhờ họ tư vấn, bạn bè sẽ hỗ trợ để bạn vượt qua khó khăn. Buồn quá thì đi chơi, đi ăn, đi nhậu một bữa cho thỏa lòng rồi “ngày mai trời lại sáng”. Hãy tin rằng anh chàng ấy chưa phải là người dành cho mình, bạn còn có cả tá cơ hội để gặp gỡ, chọn lựa và thích những chàng trai khác.



Thay đổi hoàn cảnh sống



Đây cũng là cách hay khi bạn đang quá bế tắc nè. Nếu cảm thấy chán nản quá bạn hãy thử “đổi gió” cho mình đi, xách vali lên và đi du lịch đến một nơi mà bạn thích nhưng lâu nay chưa có cơ hội đặt chân đến. Cảm giác tự mình khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới sẽ khiến bạn vơi đi nỗi buồn hiện tại và cảm thấy yêu đời hơn đấy. Xá gì, một mình vẫn vui mà, không có tiền mới chết chứ không có bạn trai thì cũng chẳng sao đâu nha. Vui vẻ lạc quan mà sống tốt hơn để "dằn mặt" chàng đi.


Thử làm những điều mới lạ


webtretho



Đã lâu rồi bạn chưa cho bản thân cơ hội được bức phá hay tìm tòi những cái hay ho đúng không nào? Vậy thì đây là cơ hội cho bạn đấy. Lúc này chính là thời cơ “vàng” để bạn được F5 bản thân mình. Hãy thử học một lớp học nhảy, sexy dance chẳng hạn vừa giữ dáng lại vừa đẹp da và thoải mái tâm trí nữa. Hoặc có thể viết sách chẳng hạn, dù bạn làm điều gì đi chăng nữa nếu nỗ lực bằng tất cả đam mê thì tin chắc rằng bạn sẽ chẳng còn thời gian mà buồn cho chuyện tình cảm của mình nữa đâu.



Mạnh mẽ, lạc quan lên nào con gái nhé, biết đâu sau này nhìn lại bạn sẽ thấy đó chỉ là cảm giác say nắng nhất thời, thiệt không đáng chút nào, rồi lại yêu đời và sớm gặp được anh chàng yêu bạn thật lòng mà thôi!