Nữ diễn viên Mùi ngò gai kể về hành trình 2 lần mang bầu khiến nhiều người không cầm được nước mắt. 

Lý Thanh Thảo là diễn viên quen mặt với khán giả thông qua các vai diễn trong các bộ phim đình đám như Hương phù sa, Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Gia đình phép thuật,... cách đây nhiều năm. Tuy nhiên sau này, khi lập gia đình, sinh con, cô quyết định rút lui khỏi showbiz để chuyên tâm lo cho tổ ấm nhỏ. Hiện tại, Lý Thanh Thảo đang có cuộc sống sung túc ở nước ngoài cùng chồng ngoại quốc và 2 con trai kháu khỉnh.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, Lý Thanh Thảo đã có những trải lòng về quá trình sinh con, làm mẹ khiến dân mạng không khỏi chú ý. Theo đó, trước khi đi thêm bước nữa, nữ diễn viên có một con trai với chồng cũ là bé Gia Khánh, 13 tuổi. Sau này, cô có thêm một con trai với chồng Tây là bé Bơ, 7 tuổi.

Mẹ bỉm chia sẻ thời điểm 27 - 28 tuổi, bản thân cô cực kì bất chấp vì nghĩ mình có thể làm được mọi thứ. Lý Thanh Thảo vừa học đạo diễn, vừa quay phim Gia đình phép thuật, vừa đi dạy lớp diễn viên nhí ở Nhà thiếu nhi và bất kể lúc nào rảnh thì sẽ nhào vào phòng thu, chưa kể kinh doanh tiệm hoa.

"Tôi cứ nghĩ mình đang có vấn đề về sức khoẻ nên không thể mang thai, nhưng khi đi khám thì bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường. Chỉ có điều tôi không thể có bầu khi khối lượng công việc nhiều như vậy nên phải cân đối" - nữ diễn viên nói. Từ đó, cô quyết định bỏ tiệm hoa và không nhận nhiều công việc nữa để chuẩn bị cho quá trình sinh con.

hình ảnh

Lý Thanh Thảo tâm sự về 2 lần mang thai không thể nào quên. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCV Media)

Những dấu hiệu đầu tiên khi Lý Thanh Thảo biết mình đang mang thai chính là ói quá ói. Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi ói từ ngày mới biết có thai đến trước lúc sinh. Khi mua que về thử và biết mình có thai thì mừng lắm, vì mình đang trông chờ mà! Nhưng tôi cũng phải đấu tranh tâm lí nhiều lắm vì lúc đó đang quay phim 'Gia đình phép thuật' dài đến mấy trăm tập. Cũng may mắn là phim ảo thuật nên khi đi sinh thì cho 'về trời', chứ gặp phim tâm lý tình cảm xã hội thì có thể tôi gặp vấn đề hơi lớn!".

Lý Thanh Thảo cho biết cô không có kiến thức gì trong việc chăm bầu, lại phải chạy theo lịch trình công việc nên chỉ biết sinh hoạt thông thường. Khi nghén, nữ diễn viên sợ ăn thịt đến độ đi ngang tiệm phở là có thể nôn. Thời điểm đó, cô bệnh nhiều do đuối sức, được bác sĩ kê thuốc bổ nhưng với tâm lý sợ ảnh hưởng đến con nên cô gạt bỏ hết. 

"Tôi mang thai nhưng không toàn tâm toàn ý để chăm bầu và bị căng thẳng tâm lý nặng. Tôi đi quay nhiều và bắt đầu có những vấn đề rắc rối, đủ thứ chuyện với ba của bé. Tôi phải sinh con một mình. Khi đến phòng sinh và được bác sĩ chích thuốc giục sanh để mình ói ra cho ruột sạch trước khi mổ. Nhưng khi tôi vừa ói ra thì tôi ngất luôn, không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại do nhiệt độ quá lạnh của phòng hồi sức, tôi tỉnh lại nhưng không biết mình đang ở đâu và không thấy con đâu cả.

Tôi không có cảm giác nhìn mặt con ngay từ lúc mới sinh. Tôi không có cảm giác thương con ngay cái nhìn đầu tiên, mà chỉ nghĩ: 'Sao con xấu vậy, có phải con mình không? Tôi phải tập làm quen những thứ mới mẻ dần" - Lý Thanh Thảo bày tỏ.

hình ảnh

Nữ diễn viên phải sinh con một mình vì mâu thuẫn với chồng cũ. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCV Media)

Nói về việc chăm con đầu, Lý Thanh Thảo cũng thừa nhận mình chưa chu toàn vì giống như những bà mẹ bận rộn khác trong showbiz, chỉ về nhìn con ngủ rồi thôi. Mọi thứ đều giao cho bà ngoại. 

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi rất thương Hornet (tên tiếng Anh của Gia Khánh) vì không được ba mẹ ở bên cạnh. Ba của Hornet làm quay phim cho những bộ phim chiếu rạp nên thường xuyên đi xa và lâu ngày để tìm bối cảnh đẹp. Dù vậy anh chăm con cực kì tốt, đến bây giờ luôn. Mỗi lần gặp con thì giống như anh bù đắp vậy, vì anh không gặp con nhiều. Anh trút hết cho con những gì tinh tuý mà anh có nên con có cảm nhận tốt với ba. Hiện tại Hornet có Daddy Christ (tên chồng Tây hiện tại của Lý Thanh Thảo - PV) và ba Hiếu (tên chồng cũ - PV) như hai người bạn lớn!".  

Ly hôn chồng cũ năm 2011, sau một thời gian dài, Lý Thanh Thảo bắt đầu tìm hiểu người mới. Cô bất ngờ phát hiện mang thai bé Bơ khi mới chung sống với bạn trai ngoại quốc nhưng chưa có kế hoạch lâu dài trong tương lai. Đây là thời điểm nữ diễn viên dành mọi thời gian, tâm sức và tiền bạc để chăm mẹ bệnh nặng. Vì chưa muốn có thai lúc này, cộng với việc quên uống thuốc ngừa thai trước nên ngay khi nhớ ra, cô đã lập tức uống ngay hai liều thuốc mạnh.

"Khi thấy que hiện 2 vạch, tôi nghĩ: 'Cái gì vậy? Không phải lúc này!'. Tôi lo mình không đủ sức lo cho mẹ, dù lúc đó mẹ tôi đã bị bác sĩ trả về nhưng tôi vẫn đón nhận và tìm cách chăm sóc. Nên lúc biết Bơ tới, tôi không có cảm xúc gì là chào đón con cả. Lại thêm việc tôi đã uống thuốc ngừa thai quá nhiều, nên lo rằng con sẽ bị dị tật" - Lý Thanh Thảo rơi nước mắt nhớ lại.

hình ảnh

Lý Thanh Thảo rơi nước mắt kể lại hành trình mang thai với vô vàn khó khăn ập tới. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCV Media) 

Sau khi nữ diễn viên nói việc này với bạn trai, anh đã có thái độ như thể hiện sự không hài lòng. Anh nhíu lông mày, đổ mồ hôi và rất căng thẳng khiến Lý Thanh Thảo vừa lo lắng, vừa giận dỗi. Sau đó, anh gọi điện thoại cho mẹ ruột để hỏi phải làm thế nào vì chưa có sự chuẩn bị nào cả. Được mẹ trấn an, anh quay sang ôm bạn gái nhưng lúc đó, Lý Thanh Thảo không đón nhận được vì lòng tự trọng khiến cô chưa thể mở lòng. 

"Sau đó, khi bào thai lớn dần thì tôi tiếp tục phải đối diện với nhiều câu chuyện khác trong gia đình. Có nhiều người ganh tị nói thẳng và nhắn tin cho anh rằng đừng tin tôi, vì tôi là một người phụ nữ không đàng hoàng, vì tiền bạc và đứa con đó không phải của anh. Cứ phải đối diện những chuyện như thế khiến tôi càng không thoải mái để chào đón con" - Lý Thanh Thảo cho biết.

Nhưng may mắn ngày bé Bơ chào đời, mọi thứ đều khá nhẹ nhàng và trọn vẹn khi chồng Tây được vào tận phòng sinh, bản thân nữ diễn viên cũng có đầy đủ cảm giác của việc nằm trên bàn mổ và áp bé vào lồng ngực. Nếu sinh Hornet, Lý Thanh Thảo không cảm nhận được gì thì đến Bơ, cô cảm thấy may mắn khi được biết lại cảm giác sinh con.

hình ảnh

Khi bé thứ 2 chào đời, cô mới cảm nhận được việc sinh con là thế nào. (Ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên cũng tiết lộ thời điểm mang thai bé thứ 2 được 6 tháng, mẹ của nữ diễn viên qua đời. Cô đã buộc khăn tang vào bụng để em bé được tiễn biệt bà ngoại. "Tôi cảm giác tôi cứ mang thai và sinh nở, tôi sẽ mất đi người thân. Sau này, tôi không dám nghĩ đến chuyện con cái nữa. Rất may, chồng tôi cũng không đòi hỏi tôi sinh thêm con cho anh" - Lý Thanh Thảo trải lòng. 

Bên cạnh đó, cô cũng ám ảnh về những lời của người trong gia đình mình nói với chồng rằng "đó không phải là con của anh" khiến vết cắt cứ mãi âm ỉ. "Trong suốt quá trình mang thai, tôi không biết anh có bị những câu nói đó đeo mang giống như mình hay không, tôi không dám hỏi. Nhưng khi sinh bé và bắt buộc phải xét nghiệm DNA cho bé để làm quốc tịch Hà Lan, đó như một cái đóng dấu để chứng minh sự trong sạch của mình. Lúc đó tôi chỉ thấy mừng quá vì tôi đã được chứng minh rồi!" - Lý Thanh Thảo xúc động chia sẻ. 

Đúng là để có một thai kỳ suôn sẻ không phải là điều dễ dàng phải không các mẹ? Nghe Lý Thanh Thảo tâm sự mới thấy cô đã rất mạnh mẽ để vượt qua. Nhờ vậy mà giờ đây, nữ diễn viên đã có được cuộc sống ấm êm, đủ đầy bên người chồng yêu thương vợ con hết mực. 

hình ảnh

Lý Thanh Thảo hạnh phúc bên chồng Tây cùng 2 con. (Ảnh: FBNV)