Ngày Tết thấy mẹ lúc nào cũng bận rộn với việc chuẩn bị cho Tết, rồi nấu nướng cơm nước con gái cũng muốn phụ mẹ lắm nhưng không phải việc gì con cũng giúp mẹ được.


Buổi tối trong lúc mẹ đang lụi cụi gom đồ của cả nhà lại để đi giặt, bất ngờ con gái bảo "Mẹ ơi, Mẹ để con giặt quần áo giúp mẹ".


Mẹ nói: Con còn nhỏ chưa biết giặt đồ đâu để đó mẹ làm


Con gái: Ơ, con chưa biết thì mẹ dạy con thì con mới biết chứ. Mẹ dạy con đi lần sau con giặt đỡ cho Mẹ


Ôi nghe mà thấy hạnh phúc trong lòng quá con gái tôi đã lớn thật rồi. Vậy là 2 mẹ con cùng nhau giặt đồ, Mẹ thì chọn chế độ giặt của máy, con gái thì lấy nước giặt cho vào máy. Việc tuy nhỏ nhưng cũng thể hiện con gái đã lơn hơn nhiều, con đã ý thức được việc giúp đỡ mẹ rồi. Giặt xong, con gái cũng không quên dặn mẹ nhớ rửa tay sạch sẽ và tự con đi lấy chai nước rửa tay Lifebuoy để 2 mẹ con cùng rửa tay sạch sẽ và vui vẻ cùng nhau làm việc khác.


Cảm ơn Lifebuoy rất nhiều nhờ có chương trình "đôi bàn tay sạch trao yêu thương ngày Tết" mà con đã lớn lên rất nhiều. Mong rằng Lifebuoy sẽ có thêm thật nhiều chương trình bổ ích như thế này nữa.


webtretho