Như mọi năm, cả nhà mình lại về quê để ăn Tết cùng gia đình nhà nội. Năm nay Ông Bà vui lắm vì thấy các cháu lớn và ngoan. Cả nhà về đúng ngày Ông gói bánh chưng nên vui lắm mọi người rộn ràng ra ra vào vào để chuẩn bị cho việc gói bánh chưng...


Trong lúc chuẩn bị đồ để gói, 2 chị em không quên nhắc: "Ông nội phải nhớ rửa sạch tay rồi mới được gói bánh nhé"


Ông chỉ biết cười nhìn 2 chị em rồi ông cũng lẳng lặng đi rửa tay rồi ngồi vào gói bánh cùng cả nhà. 2 cảnh sát nhí còn không quên nhắc cả Bà, Bố và Mẹ.


Rồi mỗi người một công đoạn để gói bánh cho nhanh, riêng 2 chị em thì được ngồi cạnh Ông để xem và học ông gói bánh. Không khí gia đình cảm thấy thật đầm ấm, thân thương.


Hy vọng Tết năm sau là con gái có thể cùng Ông nội gói thật nhiều những chiếc bánh chưng đẹp và ngon.


webtretho