Trước giờ mẹ thấy tay con cứ như không có xương và lo lắng khi thấy con chưa biết tô màu (tô màu mà cứ hờ hờ không tô được đậm). Mẹ lo lắng không biết sau này khi con đi học lớp 1 liệu con có thể viết được chữ không? Mẹ lo lắng nhiều lắm con yêu của mẹ à. Nhưng rồi tết vừa qua đến con đã chứng minh cho mẹ biết rằng điều mẹ đang lo lắng là vô căn cứ, là rồi con nhất định sẽ vượt qua được tất cả mà đi lên. Thế là con đã biết tô màu đậm rồi đấy mẹ nhé. Dù là con tô màu chưa được đẹp lắm nhưng rồi nhất định con sẽ làm được thôi. Mẹ đã tin là thế đấy con trai à. Không chỉ biết tô màu đậm hơn, con trai mẹ còn biết dùng đôi bàn tay nhỏ của mình giúp mẹ rất nhiều việc dịp tết đến đấy nha. Con biết cầm chổi quét sân cho mẹ, vừa quét vừa hát "một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà bện chổi to bà làm chổi nhỏ. Chổi to để quét sân to ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm ngoan quét nhà". Con trai của mẹ yêu thế cơ mà con nhỉ? Chưa hết đâu nha. Sau khi giúp mẹ quét sân, con đã tự mình biết dùng xà phòng lifebouy diệt khuẩn để rửa tay sạch sẽ và bảo mẹ "con quét sân xong rồi con phải dùng xà phòng rửa tay để tay con được sạch và thơm, để con giun không thể chui vào bụng con được mẹ nhỉ?" hihi. Con trai của mẹ đáng yêu quá đi ý chứ. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để mẹ hiểu rằng con trai của mẹ đang lớn lên, trưởng thành lên từng ngày. Và dịp tết đến chính là thời điểm mà con đã chứng tỏ cho mẹ hiểu hơn về con như thế. Mẹ thấy đôi tay nhỏ của con thực sự đã khéo léo hơn nhiều rồi đấy con yêu ạ. Mẹ yêu con nhiều!:x