Đôi vợ chồng cùng con gái 2 tuổi tử vong trong vụ cháy dữ dội ở quận 12 vào rạng sáng 4/10 khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Trước đó, mọi người vẫn thấy bé Nhi hồn nhiên chơi đùa trong xóm, vậy mà chỉ sau một đêm, bi kịch đã xảy ra.



Đến 9h ngày 4/10, Công an Q.12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy cực kì nghiêm trọng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong tại đường Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.




Hiện trường vụ cháy khiến đôi vợ chồng và con nhỏ chết thảm.


Gia đình đã tử vong gồm: Trịnh Ngọc Tin (34 tuổi), chị Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi, vợ anh Tin) cùng con gái là Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi) đều ngụ tại địa chỉ 1/117 đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM.


Anh Xô (35 tuổi, ngụ Q.12) cho hay: "Tối hôm qua tôi còn nhậu với anh Tin cùng những người bạn ở trong khu phố này. Cuộc nhậu kéo đến 20h cùng ngày thì mọi người tiếp tục đi chơi bi-da đến hơn 23h rồi mới về nhà. Anh Tin sợ vợ con ở nhà 1 mình nên cũng ra về cùng mọi người...".



"Trong cuộc nhậu và lúc chơi bi-da, anh Tin không có bất cứ mâu thuẫn với ai hay uất ức điều gì về chuyện bạn bè, gia đình, tình cảm. Anh vẫn cười nói vui vẻ với mọi người. Nhưng đâu ngờ rằng sự việc lại xảy ra như vậy", anh Xô nói thêm.




Anh Xô - hàng xóm cũng là người đi nhậu với anh Tin (nạn nhân vụ hỏa hoạn) vào tối qua.


Anh Xô cũng là một trong những người trực tiếp phá cửa tìm cách cứu gia đình của vợ chồng anh Tin – chị Thùy. Anh kể: "Lúc đó, tôi nghe tiếng kêu cứu của chị Thùy nên chạy ra thì thấy khói nghi ngút trong ngôi nhà của vợ chồng anh Tin nên hô hoán cho mọi người xung quanh cùng những thanh niên trong khu phố tiến hành phá cửa, đập tường nhà tìm cách cứu người. Khói lửa mù mịt kèm vài tiếng nổ và tiếng kêu cứu thất thanh của gia đình anh Tin".



Cái chết của đôi vợ chồng cùng bé Nhi khiến hàng xóm xung quanh vô cùng thương xót. "Trước đó, mọi người vẫn thấy bé Nhi hồn nhiên chơi đùa trong xóm, vậy mà chỉ sau một đêm, bi kịch đã xảy ra", một người hàng xóm chia sẻ.


Kể lại sự việc với PV, bà Trần Mỹ Chi (48 tuổi, chủ nhà trọ) cho biết, gần 3h sáng bà nghe tiếng la lớn nhưng cứ tưởng ở ngoài đường. Lúc đó bà mở cửa nhà để ra xem thì chứng kiến lửa cháy dữ dội ở phía trước cửa tiệm đồ cưới hỏi. "Tôi chạy ra đập cửa báo hiệu cho gia đình anh Tin biết, đồng thời hô hoán cho người dân quanh khu phố chạy đến tìm cách phá cửa trước của căn nhà nhưng bất lực vì phía trước cháy quá lớn.




Bà chủ nhà trọ vào xem lại hiện trường.



Do phía trước cửa hiệu cháy quá lớn nên mọi người huy động búa và xà beng chạy lại phía sau nhà để đập tường. Nhiều người đạp tường nhà và cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng lúc này đám cháy đã quá lớn. Khói lửa bốc nghi ngút gây ngạt nên không một ai dám lao vào bên trong để cứu người"- bà Chi rơi nước mắt kể lại.



Sau khi lính cứu hỏa có mặt thì đám cháy nhanh chóng được khống chế, tuy nhiên các nạn nhân mắc kẹt bên trong căn nhà đã tử vong


Anh Hữu Minh (51 tuổi, nhà kế bên ngôi nhà gia đình vợ chồng anh Tin – chị Thùy) cho biết:"Nghe tiếng kêu cứu của vợ thằng Tin, tôi hoảng quá. Thấy mấy anh em trong khu phố đang tìm cách phá cửa đập tường nhà, tôi cũng lao vào cùng mọi người tiến hành phá cửa...", anh Minh nói.


Chia sẻ về cuộc sống của gia đình vợ chồng anh Tin – chị Thùy, anh Minh cho hay: "Hai đứa mở tiệm dịch vụ cưới hỏi cũng đông khách, ăn nên làm ra, gia đình cũng thuộc loại khá giả trong khu phố này. Vợ chồng không có bất kì mâu thuẫn gì. Thằng Tin cũng là người biết lo cho gia đình mình".




Anh Minh - hàng xóm kể lại sự việc



Được biết, anh Tin và chị Thùy là người ở tỉnh Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp từ cách đây hơn 5 năm. Hai vợ chồng thuê mặt bằng trên vài năm nay để kinh doanh dịch vụ cưới hỏi (cho thuê cổng hoa, rạp, bàn ghế...).



Cả hai đều siêng năng làm ăn tích góp rồi mở ra tiệm. Gia đình cũng hạnh phúc, không có mâu thuẫn với ai.


Như đã thông tin trước đó, khoảng 3h ngày 4/10, những người dân ở trên đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu phát ra tại 1 tiệm dịch vụ cưới hỏi ở trên tuyến đường này.


Mọi người tỉnh giấc kiểm tra thì phát hiện khói lửa mù mịt kèm vài tiếng nổ bao trùm lên ngôi nhà nên hô hoán rồi tiến hành công tác chữa cháy.



Ngôi nhà xảy ra vụ cháy đã bị phong tỏa


Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Phòng cảnh sát PCCC quận 12 đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hỏa, dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, tuy nhiên các nạn nhân mắc kẹt bên trong căn nhà đã tử vong.



Trao đổi với phóng viên, đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết: "Lúc 3h10 ngày 4/10, lực lượng PCCC nhận được tin báo cháy. Đến 3h21, 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Trong vòng 4 phút, đám cháy được dập tắt, song song với công tác cứu người. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 3 người tử vong".



Đến hơn 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan vụ việc để tiến hành điều tra.


Một dân phòng tham gia cứu hỏa cho biết, khi vào hiện trường thì mọi người nhìn thấy anh Tin nằm che chở cho con gái 2 tuổi, còn người vợ thì tử vong trong nhà vệ sinh. "Rất có thể nạn nhân ôm và che chắn cho con gái nên mới tử vong trong tư thế như vậy", người này cho biết.


Theo Nhóm PV / Trí Thức Trẻ


http://ttvn.vn/gioi-tre/vu-chay-khien-ca-gia-dinh-chet-tham-truoc-do-con-thay-em-be-choi-dua-trong-xom-vay-ma--212016410103119724.htm