Không quá đình đám như Bùi Anh Tuấn, nhưng sự xuất hiện của Yasuy có thể sẽ khiến cuộc đua giữa The Voice và Vietnam Idol thêm gay cấn.


Không có bất kỳ điểm chung nào giữa chàng hotboy Bùi Anh Tuấn của The Voice và Yasuy, chàng trai dân tộc Chu Ru tới từ miền núi Đức Trọng, Lâm Đồng, ngoại trừ một thứ: bài hát Nơi tình yêu bắt đầu.


Nơi tình yêu bắt đầu được coi như bước ngoặt trong sự nghiệp của Bùi Anh Tuấn khi anh trình diễn nó trong The Voice và bây giờ, có vẻ như nó lại làm được điều tương tự tại Vietnam Idol. Phần thể hiện với một giọng hát, phong cách hoàn toàn khác biệt của Yasuy trong ca khúc quen thuộc này đã giúp anh ghi điểm một cách khó tin. Rất nhiều lời khen ngợi dành cho chàng trai dân tộc Chu Ru, dù màn trình diễn của anh tại Vietnam Idol giống hệt như một bản sao chép ngược của Bùi Anh Tuấn.


Không bóng bẩy, màu mè hay sở hữu một ngoại hình bắt mắt, điểm thu hút nhất trên gương mặt của Yasuy chỉ là nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ. Chàng trai 25 tuổi dễ dàng lọt thỏm trong đám đông nếu như người ta chỉ đánh giá anh ở vẻ bề ngoài. Giản dị, xuề xòa trong ăn mặc, hiền lành và chân chất trong cách nói năng, Yasuy thật sự có vẻ không phù hợp lắm với con đường anh đã chọn. Nhưng có lẽ giọng hát trời phú đã lựa chọn thay anh.


Vị giảng viên thanh nhạc khó tính Nam Khánh cũng đã phải dành cho Yasuy những lời có cánh: "Giọng hát của Yasuy đã làm tôi cảm thấy thật sự thuyết phục". Lối hát đơn giản, mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của chàng trai Chu Ru khi vang lên, hòa quyện với tiếng piano đã đem lại diện mạo hoàn toàn khác cho Nơi tình yêu bắt đầu. Dù chưa hoàn hảo, nhưng phần thể hiện xuất sắc của Yasuy đã dễ dàng chinh phục bộ ba giám khảo và cả đông đảo khán giả Vietnam Idol.


Ngay sau khi Vietnam Idol tập 4 kết thúc, Yasuy lập tức trở thành tâm điểm của những khán giả yêu mến chương trình. Sự mộc mạc, chân chất cùng giọng hát đầy cảm xúc của chàng thí sinh lạ lùng đã ghi điểm thành công trong lòng người xem, cũng như phủ mờ phần trình diễn của các thí sinh đình đám khác.


Đây là một bất ngờ lớn đối với nhiều người, bởi trong vòng loại, Yasuy đã suýt phải chia tay với chương trình. Bài hát I'm your được anh thể hiện khá thành công, tuy nhiên nó lại không thuyết phục được cả 3 giám khảo và đặc biệt là nhạc sĩ Quốc Trung. Chiếc vé vào vòng trong của Yasuy là một tấm vé vớt đặc biệt, khi nó được trao tận nhà cho anh bởi chính "gã khó tính" Quốc Trung.


Tuy nhiên, dù cùng sở hữu giọng hát tuyệt vời, khả năng hát tiếng Anh hay cùng thể hiện thành công Nơi tình yêu bắt đầu, khả năng Yasuy tiếp bước Bùi Anh Tuấn trở thành hiện tượng là điều khó lòng có thể. Ít nhất, anh không sở hữu một khuôn mặt đủ baby như hotboy của The Voice, chẳng có fan để mà chạy trốn, cũng như đã quá tuổi để ồn ào scandal tình ái cùng những nữ thí sinh xinh đẹp. Có điều, để trở thành một hiện tượng của Vietnam Idol thì Yasuy hoàn toàn có thể.


Dẫu sao thì trong một cuộc thi âm nhạc, cái người ta quan tâm nhất vẫn chỉ là giọng hát mà thôi...



http://www.baomoi.com/Vietnam-Idol-xuat-hien-cu-%C4%91a-nguoc-The-Voice/71/9274337.epi